Cảm ơn bác giga, thánh lực và phapchieumt đã chia sẻ.

Lúc trước, qua một thời gian niệm chú Đại Bi, với tâm không mấy tốt của em, em hay nói dối và lúc ngủ thường ngáy, chảy nước miếng, mơ mộng hỗn loạn. Nhưng em đã không hiểu ra vấn đề, ngu si bất chấp niệm, em nghĩ là cũng tạo nghiệp khá nhiều nên sau này phải lãnh hậu quả.

Trước khi em nhận ra sai lầm, thì mẹ và em của em từ ăn mặn chuyển sang ăn chay. Đó là kết quả bất ngờ, khó nghĩ đạt được.

Khi em nhận ra sai lầm, mẹ em và em của em đã niệm Phật, dành thời gian để công phu niệm Phật, ba của em bắt đầu có sự kính tin hơn. Một tiến triển tốt.

Sau khi nhận ra sai lầm, em bỏ trì niệm, bỗng dưng cái thói quen chảy nước miếng lúc ngủ hầu như biến mất. Em chỉnh sửa bản thân một chút xíu xíu, cũng không quan tâm đến việc niệm chú nữa. Nhưng vì lời hứa lúc trước, nên em thử niệm lại hôm qua nhờ bác Giga động viên và em không bị phiền não trong lúc ngủ nhiều nữa.

Cảm ơn các bác chia sẻ, em đã tự thân nhận thấy được sự quan trọng của sám hối, tu là phải đi với tu sửa thân tâm, như vậy thì tập niệm hay tập thiền sẽ đưa đến kết quả chánh định, không rơi vào tà định, giúp tránh đc lưới ma.

Chào các bác!