Mình thì chưa được trải nghiệm bằng thực tế việc trì chú và niệm Phật như bạn nói.
Mình chỉ trải nghiệm về việc tĩnh tâm và thấy đầu tụ tụ cái gì đó khá dễ chịu khi niệm LTDĐ thôi.
Đến ngôi nhà có phong thủy không tốt 1 phần là do thế đất, 2 là do con người (đúng như bạn nói). Chắc họ tỏa ra 1 thứ năng lượng gì đó ko hợp với mình, làm mình thấy khó chịu. Mình chỉ biết mỗi 1 cách để hóa giải là ngồi thiền mỗi khi thấy khó chịu, và sau khi ngồi thiền khoảng 30ph thì người nóng bừng lên, toát mồ hôi lưng là hết khó chịu và bắt đầu đi ngủ. Ngồi thiền xong, đi ngủ rất ngon và dậy sảng khoái.
Mình còn có trải nghiệm về vấn đề nơi ở nên mới nói nhiều trên diễn đàn này. Khi mình chuyển đến nơi thoáng mát, yên tĩnh thì mỗi lần ngủ dậy, mình như cảm thấy được nạp đầy pin, năng lượng tràn đầy cho 1 ngày. Ăn ngon hơn, ngủ kỹ hơn, nói chung là 1 con người hoàn toàn khác. Mặc dù vẫn là bản thân mình, sinh hoạt ko thay đổi.
Từ đó mình suy ra rằng phong thủy ngôi nhà mình ở ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính cách, số phận, hạnh phúc, thành bại của người đó. Các cụ ngày xưa từng nói địa linh sinh nhân kiệt quả chẳng sai.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks