Tại Trung Quốc trong dân gian có một kiểu nói thế này: Thứ nhất là mệnh, thứ nhì là vận, thứ ba là Phong Thủy, thứ tư là tích âm đức, thứ năm là đọc sách. Ba điều đầu là thiên định, hai điều sau là do con người.

Theo TD thì còn yếu tố là phong thủy của ngôi nhà mình đang ở nữa. Có được nó thì dường như ko cần rèn luyện gì kinh khủng cũng cho những người trong nhà được hưởng sức khỏe và trí tuệ hơn người.
Còn ngược lại, ngôi nhà ở những nơi xấu như có mồ mả, đất méo, đường đâm vào nhà,... thì mọi người cũng biết là gia cảnh toàn gia đình sẽ bi đát ntn.
Mình được biết là những nơi nào nhiều oxy thì cơ thể những người ở đó sẽ được sản sinh ra nội tiết tố nam (đối với nam). Tạo cho người đó sự nhanh nhẹn, thông minh và sức khỏe.

Khi có được sức khỏe tốt thì tư duy tích cực sẽ đi theo, con người lúc đó sẽ sống trong trạng thái tốt nhất: ko lo âu, ưu phiền, chỉ có niềm vui trong nội tại, hạnh phúc,...