Mình đã từng nghe có tiếng nói, dù họ làm mình mất tập trung, đôi khi thiệt là khốn khổ... nhưng mình cảm thấy là họ giúp mình nhận ra một số sự việc, làm thay đổi cách suy nghĩ sao cho tốt hơn, nhưng lúc mình khốn khổ, mình đã oán trách họ nhẫn tâm... xong, kết quả thiệt tốt.

Còn trường hợp của bạn, chắc hẳn bạn có thể giao tiếp với họ, chắc cũng đã hỏi han về nguyên nhân rồi...

Thời gian đó, mẹ mình niệm Phật rất nhiều để mình hết bệnh, và trong vòng 1 tháng, không còn nghe nữa.

Bạn và người thân mà có thể giữ giới và làm nhiều việc lành thì chắc sẽ ổn thôi...

Vài dòng chia sẻ đến bạn...