Thì cứ tu đi! thắng được cái ngã là thành thôi mà!Lúc đó không muốn thành cũng phải thành.
Nhưng chỉ e rằng tìm được đường đi tới đó đỏ con mắt, lưng còm gối mõi cũng không ra, chi bằng cứ ngồi một chổ mà quán bản tâm đi thôi!
Aum a Hum
__________________
Một đời tầm đạo đó đây
Giờ đây trụ lại gió mây chẳng màng
Đã tu thì phải nhớ hành
Giúp cho vạn vật chúng sanh hưởng cùng
Một đời ngắn quá sao tùng
Lưng còm gối mỏi mịt mùng càn khôn
Muốn ngồi một chỗ học khôn
Làm sao phát triển bảo tồn chúng sanh
Làm sao học phải nhớ hành
Nghĩ mà đỏ mắt nên thành chúng sanh
Bao gương học lẫn với hành
Sao không học hỏi tranh dành hơn thua
Chìm trong kinh sách nửa mùa
Ra đời mới biết mõ khua giữa đồng
Xin tôi giữ lấy lòng không
Thấy hay học hỏi cảm thông nhân tình
Giống ta như bóng với hình
Muốn giúp đời lắm nhưng bình quá vơi
Sao đời ngắn quá hỡi đời
Đầu hai thứ tóc nổi trôi ta bà
Cho con một ước mẹ cha
Kiếp sau con lại ta bà dạo chân
Con mong nhiều lắm bạn thân
Không còn cãi vã lòng nhân đầy tràn
Thấy ai cực khổ đeo mang
Ra tay cứu giúp không màng lời khen
Tâm con sáng rỡ như đèn
Giúp cho đời sáng tâm đen không còn
Xin cho bá tánh vẹn tròn
Hoàn thành phật đạo có con sau cùng.