Thưa anh Dung2001, hay phát biểu linh tinh cà chớn nhưng cái ý muốn hướng thiện của tôi không phải là không có. Do đó nếu biết đến pháp tuyệt đối nào thì BTX sẽ hô toáng lên cho bà con biết ngay, chứ không cần phải lên đây hỏi tìm riết như này.
To Lã Duy Khánh: BTX này không những chấp con đò, mà còn chấp cả 2 bến bờ của con sông. Bởi biết con đò hay dòng sông nào cũng có cái không tốt của riêng nó mà BTX mới đi tìm cái thứ vật tốt tuyệt đối, là liều thuốc chữa cho mọi loại vật và người.
Anh nói cứ đứng mà chọn thì sẽ chẳng đi đến đâu. U'r right. Nhưng tôi thì thấy cứ đi hoài cũng chẳng biết là đi đâu, đến đâu. Toàn thể chúng ta chẳng ai biết là mình đang đi đâu, sẽ đến đâu cả. Nếu anh biết thì nói hộ tôi cái!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks