Nếu không có 30/4 miền Nam có giàu như Hàn Quốc?
Nếu không có ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, liệu miền Nam ngày nay có phát triển như Hàn Quốc không? Sự thật là nền kinh tế VNCH cho đến 1975 hoàn toàn không có nội lực gì, phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ và nguồn tiền mà lính Mỹ chi tiêu. Do đó, nếu không có sự kiện 30/4 và Mỹ cũng không còn viện trợ kinh tế ồ ạt mỗi năm hơn nửa tỷ USD thì nền kinh tế VNCH phải mất nhiều năm tập cai sữa rồi mới có thể tập bò rồi tập đi bằng đôi chân của mình. Vì thế hãy thôi ảo tưởng quá khứ đi, Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông nhưng là hòn ngọc do sự có mặt của người Mỹ tạo ra chứ không phải do nền kinh tế VNCH và những người dân bản địa tạo nên.
Bọn VNCH toàn là những bọn bất tài, cái gọi là VNCH là một thứ không chính danh. Theo tôi được biết thì nước Hàn Quốc được thành lập sau khi cùng quân Mỹ đánh đuổi Phát xít Nhật khỏi miền nam, còn Triều Tiên thì cùng với quân Liên Xô đánh đuổi Nhật ở miền Bắc. Sau đó, người Triều Tiên đc sự giúp đỡ của Liên Xô và đặc biệt là Trung Quốc, tràn xuống miền nam để thống nhất đất nước. Khi Triều Tiên sắp đạt được mục đích của họ thì Mỹ nhảy vào. Và cuộc tiến công bị liên quân Mỹ Hàn đẩy lui... 2 bên phải ký hiệp định chia đôi đất nước cho tới hôm nay. Như vậy, ta thấy Hàn Quốc cũng có một chút "số má" trên bàn đàm phán, cũng có chút ít chính danh trong lòng dân Hàn Quốc vì đánh đuổi quân Nhật xâm lược.
Cho nên ta thấy, bọn VNCH có "số má" gì mà dám rêu rao so sánh với Hàn Quốc. Trong năm 1945, khi Bác Hồ cùng nhân dân cả nước đánh đuổi Nhật, thì bọn VNCH ở đâu? ( quân Pháp thì đầu hàng Nhật, bọn tay sai thì bán nước cầu vinh hết theo Pháp rồi theo Nhật...haiz....). Trong trận ĐIỆN BIÊN PHỦ nức tiếng địa cầu, một số quân lính của VNCH cũng tham chiến... nhưng không phải ở trong hàng ngũ những người đánh đuổi quân Pháp.... vậy họ ở đâu? Chắc ai cũng biết, bọn này đang ở trong quân đội Pháp... những Trần Ích Tắc thời hiện đại " dắt voi về xéo mả tổ"....hahahaha ( thật chính danh và vinh dự cho VNCH) ấy thế mà sau này, nhóm người đó còn có chức vụ cao trong bộ máy VNCH ấy chứ ...hahahaha
Sau trận Điện Biên Phủ, người Pháp thua trận buộc phải ký hiệp định Pari (như vậy ta đã biết công lao đánh Nhật, đuổi Pháp là thuộc về ai rồi phải không!?), lúc này người Mỹ trực tiếp nhúng tay vào, nên ta phải ký hiệp định tạm chia đôi đất nước, chờ tổng tuyển cử, hiệp thương để thống nhất đất nước (việc này ta đã biết là không bao giờ xảy ra). Lúc này, do hậu thuẫn của Mỹ, chẳng biết từ đâu miền nam lại mọc ra cái gọi là Nền đệ nhất cộng hòa....ra sức ngăn cản việc hiệp thương thống nhất đất nước... làm những việc đi ngược với lòng dân thì làm sao mà tồn tại đc. Khi cái quái thai do Mỹ đẻ ra sắp đến hồi phá sản thì Mỹ " thay ngựa giữa dòng" và 2 thằng Diệm Nhu chết thảm ( đáng kiếp lắm lắm hahaha) . rồi Mỹ lập ra đệ nhị, đệ tam cộng hòa mà ta gọi chung là VNCH... để cho cái quái thai này thoi thóp thêm chút nữa... người Mỹ mang tiền, mang quân, mang súng đạn qua giúp.... nhưng chỉ chuốc lấy nỗi kinh hoàng và ô nhục....
Như vậy , ta thấy bọn VNCH toàn là một lũ tay sai... Bảo Đại thì theo Nhật, Diệm là tôi thần của nhà Nguyễn lại núp bóng Mỹ, cướp ngôi Vua ( cao tay hơn cả Trần Ích Tắc).... tay chân tướng tá rặt là những bọn phản phúc... hết theo Pháp, rồi Nhật... cuối cúng là Mỹ.... đấu đa bắn giết lẫn nhau...( chưa nói tới việc tham nhũng và buôn bán Ma túy). Toàn những bọn như vậy thì còn trông mong gì? Không biết nhục khi mở miệng so sánh với Hàn Quốc à?
Nếu Việt Nam không bị cấm vận nhiều năm, được viện trợ như Hàn Quốc....thì người Việt Nam không thua kém ai đâu nhé. Mông cổ, Mỹ còn phải nuốt hận ở Việt Nam.... mấy chú có số má gì? hãy chết yên bình nơi đất khách đi nhé.... hỡi những kẻ bán nước cầu vinh!
Binh pháp có nói: có chính danh thì sẽ tập hợp đc nhiều người, có nhiều người thì có sức mạnh , có thể dời non lấp biển. Đề nghị admin làm một bài phân tích về lịch sử hình thành của Hàn Quốc và VNCH. Phân tích và bàn luận về sự chính danh của thể chế VNCH.
VNCH từ khi ra đời đã không có chính danh, không có lòng dân thì làm sao đoàn kết mà phát triển kinh tế... nên phải đàn áp bằng vũ lực, chỉ gây thêm bất ổn. Việt Nam lúc đầu cũng đấu tranh hòa bình với chính quyền Diệm, nhưng bị đàn áp dữ quá vì vậy mới phải đấu tranh vũ trang.
Còn thằng Diệm thì cứ bo bo cái giáo xứ của nó, đến các tướng tá công lao hạng mã thì bị rẻ rúng đâm ra bất mãn nên làm đảo chính mấy lần... Mỹ cuối cùng cũng chịu hết nổi, bật đèn xanh thế là anh Diệm đi tong hahahaha
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks