Trích dẫn Nguyên văn bởi kimcang Xem Bài Gởi
Lời Phật dạy đều là để Dứt Tham Sân Si Phiền Não Dứt Khổ Sanh Tử.

Điều nào nói như vậy là lời Phật Dạy.

Hành rồi thấy không được thì bỏ chuyển qua phương pháp khác.

Như người bị bịnh uống thuốc này thấy không giảm thì chuyển sang thuốc khác.

Thuốc không hợp với mình chưa hẳn là thuốc dở chỉ là vì là mình không hợp thuốc.

Chúng sanh có Bịnh Tham Sân Si Phiền Não cho nên Đức Phật thì Tùy Bịnh mà ra thuốc Pháp.

Chúng sanh nào thích hợp với Pháp Môn nào thì thực hành pháp môn đó.
(Lời tôi nói là một thứ thuốc độc, ai đọc đến đây nên dừng lại không đọc nữa <--- chống chỉ định)

Hành rồi mà thấy không được thì bỏ đi không dùng pháp ấy nữa. Nhưng biêt cái "không được" ấy có thật là không được hay không?

Bỏ pháp này đi rồi dùng pháp khác. Nhưng làm sao biết pháp mới đó có hợp với mình hay không?

Chắc bác lại khuyên cứ thử, thử nữa, thử mãi chứ gì :icon_rolleyes: ? Ôi bác đích thị là Phật rồi! Dậy hoài, và người được dậy thì cứ quanh quẩn vòng vo hoài với những cái thử ấy. Còn thật đâu thì chả thấy!

Bao giờ Phật tìm ra thứ thuốc vạn năng, tuyệt đối năng thì tôi mới thử được. Thuốc thật mới thử, chứ thuốc thử thì ...chỉ có đốt quách đi cho xong. Xui người ta thử, thử hoài... có mà thử đến tỉ kiếp cũng chả dứt. Rốt cuộc tỉ kiếp cũng chỉ tốn tiền và phụ thuộc vào thuốc mà thôi, không thể trở thành một cái giống gì mạnh khỏe được :icon_rolleyes: .

(Lời tôi nói là một thứ thuốc độc, ai đọc đến đây nên dừng lại không đọc nữa <--- chống chỉ định)