Mình đã nói nhiều lần rồi mà không chịu hiểu.
Cái không có thật thì sao mà làm gì với nó, ví dụ như kêu đem cái "tương lai" đi bẻ cong, đi uốn thẳng, đi chiên xào gì đó thì sao mà làm được. Cái không có thật thì sao mà kể vào được.
Nếu muốn vậy làm ơn lấy cái "tương lai" đem ra trước rồi hãy tính.
Còn câu bạn nói: "tai sao không có đạo nào khuyên người ta làm ác để khi đạt đến cực đại lại được về với Thượng Đế vì đi theo chiều này dễ hơn nhiều mà chẳng phải kiêng cữ gì lại nhanh về với Thượng Đế hơn? " là sao tôi không hiểu!!!??? và cái đó là tự bạn nói chứ tôi chưa nói câu đó bao giờ.
Làm gì có chuyện tôi nói cái vòng tuần hoàn đi chiều nào cũng gặp thượng đế, làm ác sao mà tu thành được, tôi chưa bao giờ nói vậy. Chỉ có con đường tu hành, thiện đức mới hiệp thượng đế mà thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks