Trân thành cảm ơn sự chia sẻ và giúp đỡ của mọi người .Cảm ơn Phapchieumt . Nạn kiếp của người thân trong họ mà tôi chia sẻ cũng như cầu mong sẽ có một phép màu đến với người trong cuộc . Đã một năm trôi qua ,hôm nay trở lại diễn đàn ngẫm như Duyên gì mà bài viết vẫn có người đọc ,người chia sẻ kiến thức để gỡ mớ tơ vò.Một năm trôi qua mà thông tin về người em đó vẫn biệt vô âm tín. Sau những biến cố liên tếp ập đến thì sau ngày em tôi bỏ đi nhìn chung những người thân,ruột thịt của em cũng đỡ đi những hiện tượng không bình thường,những lúc như ma trêu ,quỷ đùa. Tất cả mọi người ai cũng mong một ngày em sẽ trở về ,em sẽ sống cuộc sống bình thường như trước kia.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks