Tôi lập topic là đề học hỏi và so sánh sự hiểu biết của nhiều người với tôi nó khác nhau như thế nào. Vì những gì tôi biết nó chỉ đúng với tôi thôi... chưa chắc nó đã đúng thực tế.
Sau khi chết nói là tôi còn cũng đúng, mà nói là tôi hết cũng đúng....
Vì cái Biết của tôi nó được sinh ra và sau khi chết nó không còn nữa...
Tuy nhiên toàn bộ thông tin cả cuộc đời của tôi nó vẫn còn ở đâu đó trong vũ trụ này....
+ Cực lạc theo tôi nó là 1 trạng thái an lạc ngay trong cõi đời này. Nó ko phải là 1 thế giới nào cả.
+ Khi còn sống mà Tu được đến trạng thái an lạc thì đó là cực lạc. Chết rồi thì lấy gì mà Tu nữa, lấy gì mà an lạc nữa...
+ Linh hồn là 1 khối thông tin thì làm gì có hình tướng.
Cái hiểu về linh hồn của tôi nó khác nhiều và nếu nói phải là 1 đề tài khác....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks