Cùng các bạn,
Thật tình mà nói, tôi chả "muốn" giận ai hết, vì tôi hiểu thế nào là sự tác hại của cái việc giận(SÂN), nó chỉ tác hại vào chính bản thân mình mà thôi, giận dai sẻ tạo ra những dung dịch (hóa chất) tiết ra từ gan, lâu dần sẻ đi đến sơ gan(không uống bia, rượu cũng bị sơ gan), rồi chuyển qua chai cứng gan qua, lâu dần thì đến giai đoạn ung thư gan, đó là chưa nói những món ăn, uống có thể gây tổn hại cho gan (gan nhiễm mỡ, ví dụ vậy). Và "SÂN" là một trạng thái tác hại sinh lý, rất trầm trọng khi nuôi dưỡng trong "bụng", sẻ gây tác hại vào hệ ADN của người đó. Hiểu được nó thì dại gì hại chính mình!
Kẻ chửi mắng mình thì giống như họ ném viên đá đến mục tiêu mà không có sự phản hồi, thì viên đá đó sẻ tự quay trở lại với chính người ném, với vận tốc gấp đôi, gấp ba hay hơn nửa, đó gọi là "Nhân, Quả", đó là quy luật tự nhiên, không cần gì đến tôn giáo dạy, khi có trình độ kiến thức hiểu biết đôi chút về quy luật "Phản hồi" thì chúng ta nhận ra không khác gì là Luật "Nhân, Quả"! Do vậy hãy để người ném đá đó tự hưởng công việc đã tự làm đó, đừng bận tâm với họ. Giống như lời Chúa nói:"Hãy dùng miệng lưỡi của con để ca tụng Thiên Chúa, Chúa Toàn Năng của con!"(Khi họ không chịu làm theo lời Chúa, thì miệng lưỡi của họ trở nên ô uế, nếu chỉ dùng để lăng mạ chưởi rủa người khác!)
Khi tôi đưa ra những bài trong topic này về những điều để đối lại những gì "seSônglai" viết một cách thiếu suy xét, hiểu sâu hơn một chút, nếu "sSl" hiểu thấu đáo thì có lẽ không có những lời nói, mà tôi cho là "mất dạy"( một con chiên không được sự dạy dỗ về giáo lý một cách trọn vẹn, chỉ biết "hung hăng bọ xít" khi bị người khác đụng chạm đến đức tin (mù quáng!) của mình, từ đó sân và si (cùng lúc trong lời lẽ ngôn từ viết ra! Tội nghiệp= Là cái "Tội" đó sẻ trở thành cái "Nghiệp" quả, để chờ đón nhận trong kiếp này, nhờ vậy sẻ được học bài học làm cho "sáng mắt" ra! Hầu biết sửa sai tánh tình của mình.
Những đường link tôi gởi đến, mong muốn mọi người xem để có cái nhìn về khoa học, họ cũng đang cố tìm cho ra "chúng ta từ đâu mà có"?! Với nhiều tập phim (khá dài), sẻ đem đến cho các bạn những nhận thức mới mẻ, để cũng cố lòng tin của chính mình khi đi tìm lại "chính mình"! Nhóm khoa học gia đó bỏ biết bao công sức để mang đến cho chúng ta những kiến thức (mà có thể chúng ta chưa hề biết!?), nhờ đó chúng ta sẻ thấy được sự "mê tín" của trong mỗi chúng ta trong lĩnh vực tôn giáo.
Họ (nhóm Khoa Học) đang mày mò trong lĩnh vực "Khoa Học" sau khi họ qua được các giai đoạn : "Pháp" (phương tiện giúp cho họ mở mang kiến thức bằng những công nghệ khoa học), "Lý" (Họ dùng những lý luận, biện chứng để chứng minh cho điều họ biết được trong lĩnh vực của họ, rất nhiều lĩnh vực) Vô-Vi (Họ cũng mày mò từ cái nhỏ nhất cho đến cái Không thấy được trong mọi lĩnh vực),"Khoa Học" họ đang ở trong giai đoạn này, "Huyên-Bí" sự tìm kiếm của họ càng đào sâu hơn trong mọi lĩnh vực của khoa học, họ rơi vào sự huyền bí của Trời đất, của Thiên nhiên vũ trụ, để rồi cuối cùng họ nhận thấy Ông Phật có cái Pháp, gọi là "Phật Pháp" (rất nhiều Phật) không cần những phương tiện như họ có được mà cũng thấu hiểu "tất tần tật"!
Mục đích của tôi là muốn triển khai như vậy, nhưng...như các bạn đã thấy, thí dụ : Chúng ta (tôi và các bạn) đang ngồi quây quần bên ly Cafe, tách trà đàm luận cùng nhâu một vấn đề (chủ đề), tự nhiên có người xía vào đưa ra sai lệch chủ đề thì các bạn thấy sao? Không phải 1 lần mà nhiều lần thì các bạn sẻ...nổi Sân chứ! Tôi thì chỉ dùng lý lẻ để đưa ra cho đối tượng tự nhận thấy cái sai của họ (việc làm nan giải!), nhiều bạn gởi tin nhắn: Thôi bác Qin ngưng viết đi! Có lẻ nên vậy!)
Do vậy đây là bài viết "tâm sự" cùng các bạn, tôi trở về với trang web của tôi mà tôi đang làm chủ, viết về những bài về tuổi học trò cùng với các bạn già của tôi đã cùng nhau mài đũng quần của 12 năm học, đến ngày hôm nay đã xa nhau 46 năm tròn, thôi vậy!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks