Cảm ơn smc đã bỏ công vẽ cái hình để biểu thị sự hiểu về cái tâm của bạn.

Tuy nhiên theo tôi nhận xét nếu bạn dùng cái tư duy này để Tu thì bạn phải ngồi theo dõi sự sanh diệt của Tâm bất thiện. Và nó sanh đẻ mãi mãi không bao giờ ngừng được.

Những con số bạn đưa ra thì ko thể nào đếm được. (1s - 250.000 tỉ sát na tâm sanh diệt)...

Nếu Tu theo tư duy này nghĩa là người đắc đạo vẫn còn tâm bất thiện. Nhưng khác ở chỗ là họ điều phục được tâm.


Tôi cũng có vẽ cái hình về sự hiểu về tâm của tôi như sau:



Với hình trên, tôi chỉ nhận cái Tâm phật là của mình.

Những thứ có màu sắc xung quanh là những hạt giống bẩn thỉu luôn sinh và diệt... nên tôi cần loại trù chúng ra khỏi cái tâm phật của tôi