- Nói tóm lại, tâm trong mỗi chúng ta (con người) đều có những hạt giống thiện lành (màu trắng), và tâm bất thiện (màu cam-tím-xanh). Chúng ta nên quan tâm đến cái tâm bất thiện để mà tu tập.
- Trong tâm bất thiện, gồm 8 tâm tham - 2 tâm sân - 2 tâm si. Trong một giây đồng hồ trôi qua, có tương đương 250.000 tỉ sát na tâm sanh diệt.
Chúng ta lấy THAM làm ví dụ: 8 tâm tham như 8 cái kho cất chứa. Cứ 1s thì nó tích chứa 250.000 hạt giống tham. Về số lượng thì như nhau, nhưng có khác nhau về cường độ.
Ví dụ A đi chơi đạp chân B. B nổi sân lên, có nghĩa là A đã tác động đến cái kho sân, đánh trúng cái kho sân. Nếu B sân ít thì biểu hiện tức tối, lườm háy. Nếu sân lên đến cực ác thì biểu hiện là: muốn giết, đâm chém người kia....
===> Vậy mỗi người tự trả lời bản thân, suốt thời gian ta có mặt tại thế gian này, chúng ta cứ "nhập kho" đều đều. Thì đến giây phút lâm chung, sát na tử khởi sinh, thì nhân tố nào mạnh sẽ thúc đẩy ta tái sanh, câu hữu với thế giới tương ứng.
Ví dụ như trong chuồng bò, khi mở cổng ra, thì con bò nào to khỏe nhất sẽ chạy ra trước.
===> Vậy thì mục đích tu là để làm giảm các hạt giống bất thiện, tăng trưởng các hạt giống thiện... đến khi nào nó thuần thiện thì lúc đó là hoàn tất tu.
Còn đang trong quá trình tu, đừng bàn đến những cái cao siêu, huyễn hoặc, hoang đường nữa, các bạn ạ!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks