Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
NN đọc đoạn này NN phải thở dài đó. NN thật sự thấy bạn bị cái gì rồi. Bạn bị "Ông Lên, Bà Xuống" rồi cho là thật. Rồi còn lến tiếng nói những lời thật sự hoàn toàn dựa vào cái "tưởng" của bạn. Cái này nguy hiểm thật.

Bạn càng nói thì càng cho thấy cái "thật biết" của bạn đó. Cõi Phật là cõi hoàn toàn thanh tịnh. Vượt qua tất cả, làm gì mà con nằm trong tầm kiểm soát của Âm Dương? Âm và Dương là sự đối đãi, nhị nguyên. Cõi Phật làm gì có Nhị Nguyên?

Đế Thích, hay Thượng Đế, hay Ông Trời thì vẫn còn có sự phân biệt, đối đãi nhị nguyên trong tâm thì làm sao mà có thể so sánh với Tâm của Phật? Và làm sao Tâm của của Phật lại có thể bằng Tâm của Đế Thích mà cho rằng nó đồng với nhau? Và còn ngụy biện rằng cho là "bạn đồng hành" với nhau như bạn đời? Nội chỉ cần nói những cái này thôi cũng đủ biết trình độ của bạn đi tới đâu rồi.

Bạn phải bỏ đi những gì bạn đang "tưởng" và tìm những vị thầy giỏi giúp cho bạn chứ không thôi sau này bạn sẽ ân hận cho đời mình đó. Đây là lời nói chân tình đó. Chẳng phải giởn chơi đâu.

Thân
NN
NN ơi,

Thôi buông đi.

Ở các bài trước mình đã nói với bạn congio... là bạn có vấn đề rồi nên tìm Thầy, tìm minh sư hướng dẫn mà tu tập nhưng bạn ấy không chịu nghe.

Cái gì cũng có Nhân-Quả của nó. Bạn ấy như thế này có thể cũng là do Quả mà bạn ấy phải gặt từ trong những kiếp trước.
Mình giúp bạn ấy được chừng nào thì giúp thôi.

Chỉ cầu mong bạn ấy chóng khỏi, gặp được minh sư mà tu tập cho đúng pháp.

A Di Đà Phật