
Nguyên văn bởi
hoasenngancanh
Hôm nay tình cờ đọc lại bài viết về chú Lăng nghiêm (LN) năm 2012 mà thấy xấu hổ vô cùng, năm đó huynh Batdac có hỏi HS cách tụng làm sao cho thuộc 5 đệ chú LN này, mà tới bây giờ là năm 2016 huynh đã thành công còn HS thì vẫn chỉ ở bước tập tễnh đó mà chưa thuộc được chữ nào, trừ ra câu tâm chú (câu cuối cùng ở đệ ngũ).
Hơn nữa, từ năm 2012 tới mãi bây giờ cũng không ngờ được Batdac là người cao niên, hôm nay tình cờ đọc bài này mới biết tuổi tác của HS đáng hàng con cháu của Batdac, nên tạm gọi là Huynh. Có một lý do là Huynh quá khiêm nhường gọi HS là huynh xưng đệ, làm trong tưởng tượng của HS thì huynh Batdac rất trẻ tuổi, bây giờ mới rõ cái ảo tưởng nhiều lúc làm cho mình phạm sai lầm lớn!
Câu hỏi về tụng 7 biến phía trên thì quả thật HS không biết mà cũng không có đủ kiên nhẫn để tụng theo như vậy, hôm nào siêng lắm cũng đọc (chỉ đọc trên mặt chữ) giỏi lắm 3 lần là mệt rồi, riêng chú Đại bi vì đã thuộc từ lâu nên nhắm mắt định tâm mà rì rào 108b thôi, không mất nhiều năng lượng như đọc chú LN.
Có nhiều người do nhân duyên gì đó mà tụng chú LN một thời gian thì tình duyên xáo trộn, vợ chồng ly hôn, còn bản thân HS thì mất hẳn chuyện tình cảm (không ai ngó tới, dù có chủ động tìm cũng mau chia tay sớm!) - chú LN có năng lực diệt dục, nên các thầy dùng chú này như tấm khiên bảo hộ đắc lực trên đường tu hành. HT Tuyên Hoá từng nói việc thuộc lòng chú LN là tiêu chuẩn căn bản để xuất gia Tỳ kheo mà!
HS không dám tự trì chú Uế tích hoặc các thần chú có quán đảnh trước khi trì tụng số lượng lớn (ngay cả một số chú trong Thập chú cũng không dám trì số lượng trên 108b) - rất nguy hiểm và phiền toái cho người không phải đệ tử thọ giới của Mật tông như mình. Hiện giờ mình bị nhiều chướng ngại mà không biết hỏi ai, có hỏi nhiều vị tu Mật tông lâu năm cũng không giải thích được, hoặc biết cũng không dám nói vì sợ phạm giới Mật tông.
Vài dòng tâm sự !
T/B: Xin chân thành Sám hối với bậc cao niên vì không biết tuổi tác thật của Huynh nên đã vô tình xúc phạm trong thời gian dài vừa qua, rất mong vì Ân đức Tam Bảo cao thượng mà xin Huynh hoan hỷ xá lỗi cho bé Hoa Sen này!
Ngưỡng mong!!!
Bookmarks