Tâm thanh tịnh là công đuc bậc nhất đó Andy. Còn làm các việc để trang nghiêm công đức cho bản thân thì công đức đó tạo ra rất ít. Khi tâm thanh tịnh thì làm gì cũng như ko có làm, ko dính mắc, nhưng công đức tạo ra là vô cùng lớn. Lúc đó làm ít làm nhiều đều như nhau. Đừng đề ra mục tiêu thì mất đi sự thanh tịnh. Gặp thì làm, ko thì thôi. Cố sống Tỉnh Thức, chỉ biết hiện tại, hiện tại..., trọn vẹn hết tâm tình trong từng khoảnh khắc hiện tại. Ko phải tích công đức thì hạt giống bồ đề mới nảy nở. Rất khác nhau xa lắm.
Thanh tịnh rồi, vào chánh Định rồi mà chưa giải thoát thì có kỳ ko ?! Mình ko nói giải thoát rốt ráo hay ko ? Ít nhất cũng vượt thoát 3 cõi khổ rồi. Nhưng người như vậy thì việc siêu giải thoát cũng ko còn cách xa.
Cố gắng mỗi ngày bất kể đang tụng niệm hay đang làm việc, hay đang ngắm mây trời bay...., đều nhận biết bản thân đang ở đâu, làm gì...v.v....một cách thật rõ ràng. Ko mơ hồ. Chi biết hiện tại, hiện tại, hiện tại. Trọn vẹn trong từng sát na hiện tại đi rồi mới có tương lai. Nhìn hiện tại biết tương lai lai là nghĩa này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks