Đúng rồi, từ xa xưa, chúng ta đã có những tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Họ cũng có chuyển kiếp đầu thai ở Trái Đất. Ngay cả ở thời đức Phật cũng có sự tiếp xúc người ngoài hành tinh, kinh điển thường ghi lại là đức Phật thuyết pháp cho những chúng sinh ở thế giới xa xôi nào đó.



Bức tranh "Đức mẹ, Chúa hài đồng và tiểu thánh John". Ảnh: Bảo tàng Palazzo, Italy.


Ảnh phóng to.



Bức tranh "Truyền tin với Thánh Emidius". Ảnh: Bảo tàng quốc gia London, Anh.



Bức tranh "Lễ thanh tẩy của Chúa Jesus". Ảnh: Bảo tàng Fitzwilliam, Anh.

Đây là một vấn đề nhạy cảm, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tôn giáo mà còn đến chính trị. Tất cả những nước từng phóng vệ tinh lên mặt trăng, hoặc có cơ quan nghiêm cứu không gian đều biết, nhưng tất cả đều im lặng.

Người ngoài hành tinh sống lẫn giữa con người, có kẻ tốt, có kẻ xấu, có kẻ muốn thống trị Trái Đất.
Người ngoài hành tinh rất đa dạng về chủng loài và nguồn gốc. Có loài rất giống con người. Có loài từng sống chung với con người trong một khoản thời gian dài trong quá khứ.
Có loài rất phát triển về công nghệ khoa học, có loài rất phát triển về tâm linh, có loài có cả hai. Nhìn chung đều hơn hẳng con người.
Quá trình Thăng Hoa của Trái Đất được (bị) nhiều lực lượng chú ý (quan tâm).