kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Những tài xế taxi chuyên chở "ma"

  1. #1

    Mặc định Những tài xế taxi chuyên chở "ma"

    Những tài xế taxi chuyên chở "ma"(1):

    Phát hoảng vì khách bị “vong nhập”




    GiadinhNet - Thông thường những người làm tài xế hay e ngại, thậm chí kiêng kỵ khi chở tro cốt, thi hài người chết. Vậy nhưng, tại khu vực nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) lại có những tài xế luôn túc trực để làm việc này. Không phải vài ba người mà ngay trước cổng Đài hóa thân hoàn vũ thuộc nghĩa trang này luôn có 12-15 bác tài dừng xe đứng đợi. Và, câu chuyện của họ với PV GĐ&XH cũng nhuốm màu liêu trai...

    “Hôm đó là Rằm tháng Giêng, tiết trời se lạnh xen lẫn mưa phùn khiến đoạn tỉnh lộ 419 trở nên trơn trượt, khó đi. Đúng đến khúc cua giao nhau giữa địa phận 2 huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ (Hà Nội) thì chiếc xe chết máy. Khi tôi đang cố lấy đà nổ máy thì bất ngờ hai người phụ nữ sau xe bật khóc”, tài xế Lê Hải H kể lại...

    Tại khu vực trước cổng Đài hóa thân Hoàn Vũ (thuộc Nghĩa trang Văn Điển) luôn có từ 12 – 15 chiếc taxi chờ “khách đặc biệt”. (Ảnh tác giả)

    Chỉ đến nghĩa trang mới có… khách

    Buổi sáng một ngày tháng 3, chúng tôi đến Đài hóa thân Hoàn Vũ thuộc Nghĩa trang Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội). Mới vào đến đầu cổng nghĩa trang, đã thấy chật ních người phía khu nhà hỏa táng. Từng nhóm, từng nhóm người đứng chờ đến lượt vào lo hậu sự cho người thân mình vừa qua đời. Mùi khói hương, sự trang nghiêm khiến không khí nơi đây có cảm giác lành lạnh.

    Sau khi thắp hương tiễn biệt người thầy giáo cũ quê ở Thái Bình, chúng tôi ra một góc sân yên tĩnh quan sát những thủ tục cuối cùng trước khi đưa người quá cố về miền cực lạc.Trước khi chuyển thi hài vào phía nhà hỏa táng, các nhân viên sẽ đọc lời chia buồn, vĩnh biệt lần cuối. Sau khoảng 1 tiếng vận hành lò thiêu với sức nóng hơn 1000 độ C, phần cơ thể đã thành tro được bộ phận xử lý đem làm nguội.

    Tiếp đó, một nhân viên cẩn thận cho vào trong chiếc tiểu (bình, lọ) và quách rồi chuyển ra phòng lễ tân để thông báo, trả tro cho thân nhân người quá cố.
    Mặc dù chẳng phải gia đình khá giả, thế nhưng vợ của thầy chúng tôi vẫn quyết định ra phía cổng nghĩa trang gọi taxi để đưa “phần còn lại” của chồng quá cố về cố hương. “Một số người thân trong gia đình đã đi xe khách về trước, tôi và con trai đưa ông nhà về bằng taxi để tránh gây chú ý.

    Lúc còn sống, ông ấy vốn đã thích yên tĩnh, nhẹ nhàng”, cô Nguyễn Thị Tâm, cũng là nhà giáo, đã về hưu - vợ của thầy chúng tôi tâm sự.
    “Nghĩa tử là nghĩa tận”, tôi xin phép được đi cùng trên chiếc taxi “đưa thầy” về quê. Cô giáo già chỉ biết rớm nước mắt và gật đầu. Suốt dọc đường, tôi và con trai của cô chỉ im lặng còn cô do quá thương cảm nên nước mắt cứ tuôn rơi. Không gian bất chợt bị xáo trộn khi người lái taxi lên tiếng: “Chia buồn với chị và gia đình. Nhưng tôi nghĩ chị đừng quá đau buồn mà khóc suốt chặng đường về.

    Bởi việc này rất dễ rất đến bị vong nhập (?)”.
    Anh tài xế với giọng nói trầm ấm, giới thiệu tên Lê Hải H. - thuộc hãng taxi S.V. “Tôi làm tài xế đã hơn chục năm. Dạo đó, khách đi taxi chưa đông nên tôi chuyển đến cổng nghĩa trang Văn Điển kiếm thêm thu nhập. Lần đầu chở khách cùng chiếc tiểu sành chứa hài cốt, tôi còn lạnh sống lưng. Chạy được vài ngày tôi tính chuyển địa điểm chờ khách nhưng chẳng hiểu sao cứ phải ra đây mới làm ăn được. Làm nghề lâu cũng thành quen, vì miếng cơm manh áo cả thôi”, anh H. bày tỏ.Theo lời anh H., Ban tang lễ thành phố Hà Nội có xe chuyên dụng với kích cỡ tương đương xe 16 chỗ ngồi để phục vụ gia đình, thân nhân khi có nhu cầu.

    Dù vậy, phía ngoài cổng Đài hóa thân Hoàn Vũ (thuộc Nghĩa trang Văn Điển) nằm trên đường Phan Trọng Tuệ cũng luôn thường trực khoảng 12 – 15 đầu xe taxi với đủ các hãng xe để chuyên chở “khách đặc biệt”.

    Trạng thái bất thường của hai phụ nữ bê tiểu sành ngồi trên taxi
    Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Ngọc (Bộ môn dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người).

    Anh H. năm nay 34 tuổi, quê gốc Thanh Trì, Hà Nội không ngần ngại trải lòng, sau nhiều năm đi lái taxi thuê thì anh đã dành dụm được một khoản tiền để mua trả góp một chiếc xe của hãng taxi. Thấy mình “có duyên” với “người âm”, anh đóng chốt tại khu vực cổng Đài hóa thân Hoàn Vũ luôn. Với mỗi chuyến chở khách kèm theo hài cốt người quá cố thì anh được trả thêm từ 100.000 – 200.000 đồng.

    Có người nhà xa, cảm mến anh vì sự nhiệt tình, hiếu nghĩa nên bồi dưỡng thêm tiền thù lao. Thế nhưng, đó không phải là những gì ấn tượng nhất về công việc đặc biệt này, bởi bản thân anh không ít lần chứng kiến hiện tượng “vong nhập” mà mỗi khi kể lại, anh vẫn “lạnh gáy”.
    “Hôm Rằm tháng Giêng vừa rồi, có hai người phụ nữ tay ôm tiểu sành đi ra cổng nghĩa trang vẫy chiếc taxi của tôi nhờ chở về quê ở Chương Mỹ. Họ là con gái và con dâu của bà cụ quá cố 72 tuổi, qua đời do bị tai nạn giao thông.

    Đi được khoảng 38km đến đoạn đường thuộc tỉnh lộ 419, chạy qua địa phận xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thì chiếc xe bất ngờ chết máy do đoạn đường có nhiều khúc cua gấp cùng với những ổ gà, sống trâu. Khi tôi đang cố nổ máy thì bất ngờ cả hai người phụ nữ sau xe bật khóc lớn. Sau khoảng 1 phút, cả hai người bỗng giật đùng đùng, ngã ngửa ra phía sau, miệng thì liên tục nói những câu không rõ tiếng…”, kể đến đây, anh H. xin phép chúng tôi dừng xe nghỉ một chút để uống nước.

    Nhấp ngụm trà đã nguội lạnh được chuẩn bị sẵn trong chiếc chai nhựa, người lái taxi kể tiếp: “Làm nghề này không được phép sợ, nhưng thần kinh con người không phải là thép. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến tôi nổi hết da gà, mắt thì chăm chú nhìn vào chiếc tiểu sành chứa tro của người quá cố. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi vội cho xe vào ven đường, lấy chai dầu gió có sẵn trong hộp xe thoa đều vào trán và thái dương cho hai người phụ nữ. Khoảng vài phút sau, họ mới qua trạng thái rối loạn nhưng cơ thể vẫn rệu rã, mệt mỏi. Rất may, chỉ đi cố thêm độ chục cây thì về đến nhà họ…”.

    Bác sỹ “bất đắc dĩ”

    Như để minh chứng cho những gì mình nói, sau khi đã đưa người nhà và tro cốt của thầy quá cố chúng tôi về quê nhà, anh H. giới thiệu tôi gặp tài xế Nguyễn Văn K. (42 tuổi - lái xe cho hãng taxi S.N). Cũng như những lái xe taxi khác hoạt động tại khu vực cổng Đài hóa thân Hoàn Vũ, công việc hàng ngày của anh K là nhận chở khách có kèm theo tiểu tro cốt của người quá cố. Nói về hiện tượng “vong nhập”, anh K có phần mạnh bạo và thẳng thắn rằng: “Dù có chở theo tro cốt người chết ngay khi trời tối, đi trên đoạn đường vắng tôi cũng chẳng thấy có gì đáng sợ cả.

    Tôi cũng từng gặp những trường hợp thân nhân vì quá đau buồn, tiếc thương người quá cố nên bị “nói nhảm”. Thế nhưng, hiện tượng này không xảy ra thường xuyên”.
    Làm công việc chở khách đặc biệt này từ 6 rưỡi sáng tới 9h đêm suốt 6 năm trời đã trang bị cho anh K nhiều kỹ năng xử lý sự cố. Anh kể, có lần đang chở khách cùng chiếc lọ sành đựng tro cốt của người chết từ Thanh Trì, Hà Nội về huyện Lạng Giang, Bắc Giang thì người đàn ông khoảng 35 tuổi (là anh em với người quá cố) đang ôm chiếc sành bất ngờ cười sằng sặc, miệng méo xệch rồi ngất xỉu.

    Thấy vậy, anh K vội dừng xe, nhẹ nhàng vuốt ngực cho khách cho dễ thở rồi lấy gói tinh bột gừng và nước đã chuẩn bị sẵn pha cho người này uống.“Không giống như những trường hợp khác tôi từng gặp, anh này trong trạng thái hỗn loạn hơn nửa tiếng. Thấy bất ổn, tôi bảo những người thân khác phải tiếp tục chạy xe về nhà. Về sau, tôi nghe người nhà họ kể rằng, người quá cố trước đây bị đột tử nên trên đường về nhà trong khi anh em họ rất yêu quý nhau”, anh K thuật lại.
    Cơ địa yếu không nên tiếp xúc với người chết
    Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Ngọc (Bộ môn dự báo, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người) cho rằng, những câu chuyện mà tài xế taxi chở hài cốt, tro cốt gặp phải hoàn toàn có thể xảy ra. “Hiện tượng trên, theo trường sinh học gọi là bệnh “thần kinh giả”.Theo vị chuyên gia này, cơ thể con người có rất nhiều trung tâm hạch thần kinh, tựa như những chiếc máy phát điện nhỏ. Khi “năng lượng lạ” xâm nhập vào, nó sẽ khiến cơ thể người bị trục trặc, rối loạn. Đặc biệt với nhân thân người quá cố do tâm lý xúc động, yếu đuối rất dễ gặp phải hiện tượng này. “Do vậy, những người cơ địa kém, đói ăn, huyết áp thấp… không nên tiếp xúc quá lâu với người chết vì âm khí có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí ngất đi hoặc không kiểm soát được ý chí, hành vi”, ông Ngọc chia sẻ.
    “Vong nhập” chỉ là một trạng thái tâm lý đặc biệt
    Theo các bác sĩ thuộc chuyên khoa thần kinh thì “vong nhập”, lên đồng… là một trạng thái tâm lý đặc biệt, xuất phát từ vô thức, là một nhóm bệnh nằm trong bảng phân loại về các loại bệnh tâm thần đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào mục F44.3. Một người bị “vong nhập” tức là không bình thường, có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần (nhẹ hoặc nặng). Đây là sự tương tác của ám thị lạ và tự ám thị. Trong trạng thái tự ám thị nhiều khi rất mạnh mẽ đặc biệt đối với những người có thế năng bệnh tâm thần cao, bộ não sẽ nhào nặn, xây dựng thành các kịch bản đặc biệt. Hiện tượng “vong nhập” thường xảy ra ở những người yếu bóng vía hoặc vừa trải qua một cơn biến động tâm lý. PV
    (Còn nữa)Nhóm phóng viên/Báo Gia đình & Xã hội


    Last edited by Bin571; 18-03-2016 at 11:08 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Những tài xế taxi chuyên chở "ma" (2): Kỳ lạ người cha ôm di cốt con đi dạo trong vườn hoa



    GiadinhNet - Cánh tài xế taxi hành nghề tại cổng Đài hóa thân Hoàn Vũ bảo rằng, họ ngại nhất là chở tro cốt trẻ em. Theo họ, "vong" trẻ hay “nhõng nhẽo, "quấy" chuyện làm ăn”(?). Các chuyên gia tâm lý nói gì về hiện tượng này?


    Tài xế Hoàng Văn T. kể về câu chuyện người bố ở Nam Định đưa tro cốt con trai ra công viên. Ảnh: TG

    Lời hứa của người cha

    Nằm trong chuỗi dịch vụ dành cho người đã khuất, việc đưa tro cốt người quá cố sau khi hỏa thiêu về với gia đình họ cũng là cả một câu chuyện dài và chất chứa những nỗi niềm tâm sự của người trong cuộc. Cánh tài xế taxi chuyên làm dịch vụ này đã kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện mà những người ngoài cuộc đôi khi cảm thấy rất khó tin.

    Tài xế Hoàng Văn T. (39 tuổi, lái taxi hãng taxi S.V ở khu vực cổng Đài hóa thân Hoàn Vũ – thuộc Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội) kể lại câu chuyện thấm đẫm nước mắt về tình cảm của hai cha con ở Hải Hậu, Nam Định. Khi đó khoảng tháng 6 năm 2013, trong lúc đang chờ khách, anh được một người đàn ông ngoài 30 tuổi tay ôm chiếc tiểu sành chứa tro cốt người đã khuất vẫy xe.

    Khi đi qua vườn hoa TP Phủ Lý (Hà Nam), vị khách đề nghị anh dừng xe, chờ khoảng 30 phút. Khi xe dừng, người đàn ông này ôm chiếc tiểu sành bước xuống xe rồi đi vào khu vui chơi của vườn hoa.
    Lúc này, anh T. thoáng giật mình vì thấy người đàn ông còn chưa trả tiền taxi, nhỡ họ đi luôn thì sao? Thế nhưng một linh cảm mách bảo khiến anh có niềm tin kỳ lạ với vị khách mới gặp này.

    Tranh thủ lúc chờ đợi, anh T. cho xe vào khu vực được phép dừng đỗ rồi ra ngoài hút thuốc. Anh quan sát thấy người đàn ông ôm chiếc tiểu sành đi từ khu vui chơi này sang điểm giải trí khác thuộc khuôn viên vườn hoa. Khoảng 30 phút sau, anh này trở lại xe luôn miệng cảm ơn tài xế taxi đã chờ đợi và đề nghị đi tiếp về nhà.Thấy lạ, anh T. hỏi chuyện. Sau mấy phút trầm ngâm, vị khách nghẹn ngào chia sẻ: “Thứ Bảy vừa rồi, tôi hứa đưa con trai đi vườn hoa Phủ Lý chơi.

    Thế nhưng do mải uống rượu với mấy người bạn cũ, tôi say mềm người rồi về nhà ngủ. Con trai 5 tuổi của tôi cứ lay bố dậy đòi đi chơi nhưng tôi cáu gắt và ngủ tiếp. Vì đã hứa với con nhiều lần, thế nên mẹ nó quyết định lấy xe máy đưa cháu sang Phủ Lý (Hà Nam) chơi. Không may do hôm ấy trời mưa, đường trơn trượt khiến vợ tôi mất lái lao vào vệ đường. Con tôi bị đập đầu vào thành bê tông và ra đi mãi mãi.

    Vợ tôi cũng bị thương nặng giờ vẫn đang điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh…”.
    Đau lòng trước cái chết của con trai và tự oán trách sự thất hứa của mình, sau khi gia đình đưa thi thể cháu bé từ Nam Định ra Đài hóa thân Hoàn Vũ ở Hà Nội làm lễ hỏa táng, người đàn ông này đã bảo gia đình đi ô tô về còn anh đón taxi đưa tro cốt của con về sau. Trên đường về nhà, anh quyết định thực hiện lời hứa đối với đứa con trai 5 tuổi trong nước mắt …

    Mình làm việc tốt, cớ gì họ quấy nhiễu?




    Ngoài câu chuyện của anh T., trong giới taxi chuyên chở tro cốt người đã khuất còn có nhiều chuyện khác, hư hư thực thực, khiến những người yếu bóng vía mắt tròn, mắt dẹt. Câu chuyện của tài xế Tạ Hữu H. (sinh năm 1972 quê ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), thuộc hãng M.K taxi là một ví dụ. H. bảo, với cánh lái xe trẻ mới vào nghề, họ rất sợ bị "vong ám". Anh H. kể cho chúng tôi nghe về trường hợp một đồng nghiệp là anh L: “Một bữa nọ, sau khi L chở tro cốt một cháu bé chết đuối về huyện Đan Phượng (Hà Nội) thì suốt những ngày sau đó, anh không đón thêm được một khách nào.

    Thậm chí, có khách vẫy xe bên đường mình chạy sang thì họ lại không đi nữa hoặc lên xe khác. Việc này lặp đi, lặp lại khiến anh L suy đoán là mình đang bị "vong đuổi khách”. Làm ăn không thuận lợi, L quyết định rao bán xe, nhưng sau khi biết chuyện xe của L hay chở khách ở cổng Đài hóa thân Hoàn Vũ thì cả 5 khách đến xem xe đều lắc đầu không mua", anh H. kể.

    Tài xế H. kể thêm rằng, một lần anh cố đánh xe vào tận cửa khu nhận cốt trong Đài hóa thân Hoàn Vũ để đón khách, nhưng chẳng hiểu sao khi người nhà bê tro cốt lên xe thì xe bỗng nhiên không nổ máy được. Anh xin lỗi gia chủ rồi bảo họ đón xe khác, nhưng khi họ vừa bước xuống thì xe lại nổ máy bình thường. "Chắc là do vong quấy nhiễu đấy”, anh H. nói.Câu chuyện của tài xế Lê Hoàng K. (SN 1986, quê ở Thanh Trì, Hà Nội, lái xe của hãng H.Đ) cũng na ná như các câu chuyện trên.

    K cho hay, tháng trước anh có nhận chở 3 người mang theo hài cốt của một cô gái vừa mới hỏa thiêu tại Hoàn Vũ về quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên K chở và cũng không yêu cầu gia đình họ phải trả thêm tiền. "Cả hành trình từ Văn Điển theo QL1 về Phú Xuyên thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng lúc về, nhất là những đoạn đường vắng thì tôi có cảm giác rờn rợn, lạnh sống lưng, cứ như có người ngồi ghế sau chằm chằm nhìn vào mắt tôi thông qua kính chiếu hậu.

    Hôm sau đi làm, cả buổi không một khách nào chịu đi xe của tôi, bất chấp việc anh em đồng nghiệp nhường cho số thứ tự đến lượt chở khách. Thậm chí có khách còn bảo: Xe này nặng âm khí lắm, gọi xe khác, đắt tiền hơn cũng được”, anh K. kể.
    Đem những gì anh H., anh K. kể, chúng tôi gặp các bác tài xế có thâm niên trong nghề. Những người này cho rằng, tất cả chỉ là “thần hồn nát thần tính” hoặc do sự trùng hợp mà thôi. "Tôi hỏi ông nhé, đi bán xe mà nói xe chở người chết, ai dám mua? Taxi bây giờ đầy đường, người ta vẫy, ông chưa kịp đến thì họ bắt xe khác, chuyện đó có gì là lạ? Còn chuyện xe không nổ máy rồi lại nổ được, điều này quá bình thường. Trời lạnh, xe cũ, có khi ông đề 2-3 phát mới nổ, lái xe nào chẳng biết cái nguyên lý ấy.

    Nếu nói "vong quấy nhiễu" “không làm ăn được” thì chắc mấy ông lái xe tang hay xe cấp cứu thất nghiệp suốt à? Tâm lí của mấy ông tài xế này duy tâm, nên giải thích sự việc theo kiểu mê tín mà thôi. Tôi nghĩ, chở tro cốt người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng là làm việc thiện. Mình làm làm việc tốt thì hà cớ gì người ta quấy nhiễu mình? Hay là do "chặt chém" quá nên bị quấy nhiễu...", bác tài chừng năm mươi tuổi nheo nheo mắt vừa cười vừa trò chuyện với chúng tôi.
    Chuyên gia bắt "vong" hiện hình
    Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Nhà nghiên cứu tâm lý Phan Hùng Sơn cho biết, ông từng tiếp xúc với nhiều trường hợp cứ khăng khăng cho là mình bị "ma ám" với rất nhiều hiện tượng "bí ẩn". Tuy nhiên, ông Sơn lý giải rằng, điều này thường xuất phát từ yếu tố tâm lý. “Với những tài xế thần kinh yếu mà lại phải thường xuyên tiếp xúc với người chết sẽ có ảo giác về những hiện tượng xung quanh. Khi gặp những chuyện không may, trục trặc họ sẽ cho rằng do vong hồn quấy nhiễu. Suy nghĩ này gây tổn hại cho chính bản thân họ mà họ không hề hay biết. Đó là chưa kể đến việc nhiều người đang tự làm mồi cho thầy bói phán bừa, trục lợi”, vị chuyên gia lý giải.
    (Còn nữa)Nhóm phóng viên/Báo Gia đình & Xã hội


    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 10-12-2015, 10:51 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 18-02-2013, 08:23 PM
  3. "sự cố" trong lễ hội "linh tinh tình phộc" năm canh dần
    By Bin571 in forum Các bài NC của XUANDIEN70
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 26-07-2011, 08:52 PM
  4. Chuyện "tâm linh" kỳ quái của ông Nguyễn Văn Thiệu
    By kiukiu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 05-07-2011, 06:09 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •