QUYỂN 3

1. “Hãy thưong yêu nhau” – điều đó được xem như là luật lệ tối cao, nhưng có sức mạnh nào làm cho nó trở nên như thế ? Cái phúc âm về lòng yêu thương đó dựa vào quyền lực chính đáng nào ? Tại sao ta không nên căm ghét kẻ thù – liệu khi ta “thương yêu” chúng, điều đó có làm cho chúng khoan dung với ta không ?
2. Điều đó có là tự nhiên không khi những kẻ thù của nhau đối xử tốt với nhau ? và THẾ NÀO LÀ TỐT ?
3. Có thể nào một nạn nhân bị cấu xé tơi tả đẫm máu “yêu thương” vật đã xé nát tay chân anh ta ra từng khúc một, một hàm răng thú đang nhểu nhão từng giọt máu, được không ?
4. Chẳng phải tất cả chúng ta đều là lòai thú săn mồi từ trong bản năng đó sao ? Nếu lòai người chấm dứt hòan tòan việc săn đuổi nhau, liệu chúng có tồn tại nổi không ?
5. Chẳng phải “nhục dục và sự thèm khát xác thịt” là một định nghĩa thực tế hơn cho “tình yêu” dưới góc nhìn của sự duy trì nòi giống ? Chẳng phải “tình yêu” của những tên ăn theo Thánh kinh là một cách nói trại đi của sinh họat tình dục đó sao, hay hóa ra “người thầy vĩ đại” chỉ là 1 đứa tung hô cho những thằng thái giám ?
6. Hãy thương yêu kẻ thù và đối xử tốt với những ngừoi căm ghét và sử dụng bạn – chẳng phải đó là lý lẽ ti tiện của những kẻ tiểu nhân luôn trở mặt khi bị vứt đi hay sao ?
7. Hãy căm thù kẻ thù với tất cả trái tim, và nếu một ngừoi cho ngưoi ăn một bạt tai vào một bên mặt thì hãy NGHIỀN NÁT mặt bên kia của hắn ! Nện hắn bằng tất cả những gì có thể, vì sự tự sinh tồn là điều luật cao nhất !
8. Đứa nào mà đưa má bên kia ra (ND : cho người ta đập – một câu trong Kinh Thánh) là một con chó hèn nhát !
9. Hãy trả lời bằng một cú đấm cho một cú đấm, lòng khinh bỉ cho sự khinh bỉ, cái chết cho sự diệt vong – cộng thêm một niềm thích thú tột độ ! Hãy ăn miếng trả miếng, máu phải trả bằng máu , nhất trí trăm lần,vạn lần ! Hãy làm chính các ngưoi trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù, và khi hắn bỏ chạy thục mạng, hắn sẽ có thêm sự khôn ngoan để nghiền ngẫm lại. Do đó nếu ngươi tự làm cho mọi ngừoi phải ngưỡng mộ ngươi trên mọi nẻo đường đời, thì linh hồn của ngươi – một linh hồn bất diệt – sẽ trường tồn mãi, không phải ở một nơi thiên đường mông lung diệu vợi mà là trong chính trí não và gân cốt của những kẻ thần phục ngươi.
QUYỂN 4


1. Sự Sống là những đam mê tột cùng – Cái Chết, đó là sự hành xác khắc nghiệt. Do đó, hãy tự làm nên sự sống – TẠI ĐÂY VÀ NGAY LÚC NÀY !
2. Không bao giờ có thiên đường nào ánh sáng rực rỡ muôn màu, và không có địa ngục nào mà tội nhân bị xiên nướng. Ngay đây và ngay lúc này là thời đại sung sướng nhất của chúng ta ! Tại đây và ngay lúc này là cơ hội của chúng ta ! Hãy chọn ngày này, tháng này làm ngày tàn của mọi tên cứu rỗi !
3. Hãy ghi lòng tạc dạ câu này, “Chính ta là người cứu rỗi cho ta chứ không ai khác.”
4. Hãy chặn đứng những kẻ đang ngược đãi ngươi. Hãy để những tên âm mưu ám hại ngươi bị ném thẳng vào vũng bùn ô nhục. Để rồi rau khi chúng đã lạy lục van xin sự cứu rỗi của các ngươi thì hãy băm vằm chúng ra thành tro trước khi lốc xóay cuốn đến chúng đi.
5. Để rồi sau đó từng khớp xương trong ngươi sẽ tự hào mà reo lên, “Có ai được như ta không ? Chẳng phải ta rất mạnh so với kẻ thù hay sao ? Chẳng phải ta đã TỰ MÌNH nổi danh nhờ chính trí óc và sức vóc của ta sao ?”

QUYỂN 5

1. Kẻ mạnh hơn sẽ được phù hộ, vì họ sẽ là người làm chủ thế giới. Kẻ yếu hơn sẽ bị nguyền rủa, vì chúng sẽ là người đeo gông !
2. Kẻ sung mãn hơn sẽ được phù hộ, vì họ sẽ được nhân lọai tôn kính. Kẻ yếu đuối hơn sẽ bị nguyền rủa, vì chúng sẽ bị lòai người sỉ nhục !
3. Kẻ dũng cảm hơn sẽ được phù hộ, vì họ sẽ chinh phục được thế giới. Kẻ hèn nhát sẽ bị nguyền rủa, vì chúng sẽ bị giày xéo dưới móng guốc thú rừng !
4. Kẻ chiến thằng sẽ được phù hộ, vì chiến thắng là nền tảng của lẽ phải. Những kẻ bại trận sẽ bị nguyền rủa, vì chúng sẽ mãi mãi bị nô dịch !
5. Những kẻ sắt đá sẽ được phù hộ, vì những tên yếu kém sẽ phải lẫn trốn họ. Những kẻ nhu nhược sẽ bị nguyền rủa, vì chúng sẽ bị san bằng !
6. Những kẻ xem thường cái chết sẽ được phù hộ, vì thời đại của họ sẽ kéo dài mãi. Những kẻ tìm kiếm sự giàu sang trên những nấm mồ sẽ bị nguyền rủa, vì chúng sẽ gục chết vô số !
7. Những kẻ tiễu trừ những hy vọng hão huyền sẽ được phù hộ, vì họ mới thực sự là Kẻ Cứu Rỗi. Những kẻ tôn thờ Chúa sẽ bị nguyền rủa, vì chúng chẳng khác gì những con chiên (cừu) bị cạo sạch lông !
8. Những kẻ anh dũng sẽ được phù hộ, vì họ sẽ có được nhiều của cải. Những kẻ tin vào thánh thần ma quỷ sẽ bị nguyền rủa, vì chúng luôn khiếp sợ bóng đêm.
9. Những kẻ tin vào điều tốt nhất cho họ sẽ được phù hộ, vì không bao giờ tâm trí bị khủng hỏang. Những kẻ gọi là “con chiên của Chúa” sẽ bị nguyền rủa, vì chúng sẽ bị chảy cạn máu cho đến lúc chết !
10. Những kẻ tiêu diệt được nhiều kẻ thù sẽ được phù hộ, vì chúng sẽ làm họ trở thành anh hùng. Những kẻ tha thứ cho người khác để rồi sau đó bị chúng nhục mạ lại sẽ bị nguyền rủa, vì chúng luôn phải chịu sự khinh miệt !
11. Những kẻ có tâm hồn phóng khoáng sẽ được phù hộ, vì họ sẽ là người đạp sóng cưỡi gió. Những kẻ đang thay trắng đổi đen sẽ bị nguyền rủa, vì chúng chẳng khác những con vật kinh tởm !
12. Những kẻ yếu và đê tiện luôn cảm thấy bất an sẽ bị nguyền rủa nặng gấp ba lần , vì chúng suốt kiếp chịu ách nô dịch và hành hạ!
13. Những thiên thần ma mãnh sẽ luôn ngự trị trong linh hồn của những kẻ ngay thẳng – đó là ngọn lửa bất diệt của sức mạnh và niềm hưng phấn luôn cháy trong huyết quản của những người con của Satan
AIR - THE BOOK OF LUCIFER