Từ tối hôm trước tới giờ đi làm mà tâm không được an.Được người bạn giới thiệu vào diễn đàn liền đăng ký luôn,bỏ qua mọi lời chào hỏi xin thầy,amind giải đáp giùm cho tôi cũng là giúp cho tâm của tôi được an bình. Bữa tối khoảng 20h-20h15 ngày 8 tháng 1 âm lịch năm 2016 hai vợ chồng tôi đang nằm nói chuyện thì ở cửa trước nhà bay vào 1 chú chim cú,chú bay 1 hay hai vòng j đó rồi đậu trên đường dây điện phía trên máy tính của tôi,vợ tôi là người phát hiện đầu tiên nên cũng khá hoảng sợ (vì có nghe qua người lớn nói về chuyện chim cú bay vô nhà), tôi bình tĩnh thò tay bắt nhưng chú chim cú hoảng sợ vì có người nên bay vô trong toilet, tôi chạy theo và bắt được chú (khi đó tôi chỉ thấy chú há mỏ ra mà không phát ra tiếng kêu j vì tôi nắm chú khá là nhẹ, theo bản năng chỉ đủ cầm nắm giữ thôi) và thả chú ra theo hướng phía sau nhà (cạnh toilet là cửa sổ hậu).Nhà tôi nằm theo hướng chính giữa tây tây bắc.Tôi tuổi hợi sanh ngày 30/12/1983 âm lịch, vợ tôi sanh ngày 19/05.1990.Nhà tôi nằm trên vùng đất trước đây là phần của ngôi chùa tại gia bán lại cho.Xin thầy, amind và mọi người có kiến thức giải đáp giùm cho,xin cảm ơn.Tôi là thành viên mới xin mọi người giúp đỡ cho.