Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 25 trên 25

Ðề tài: Người Mỹ Niệm Chú !

  1. #21

    Mặc định

    bac TOAN có trái tim thật nhân từ và bác áirose4

  2. #22
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuotcong1 Xem Bài Gởi
    Chào bác Toàn

    Trước hết rất mạn phép gọi Bác là bác xưng em vì em mới chỉ ngoài 30 và chưa đến 40.
    Nhân chuyện cái chân của Bác, em muốn hỏi vấn đề sau. Nếu sai lệch nội dung chủ đề ban đầu mong Bác và diễn đàn xá tội. Chả là đầu óc dạo này bị ám ảnh liên tục vì nỗi khổ ở lòng bàn chân nên cứ thấy ai nhắc đến từ chân là lại ...peace

    Chuyện là thế này em bị dằm đâm vào chân, hóng hớt trên mạng lên đi đốt laze (bây giờ vẫn ân hận vì sao không trích lấy gai ra hay thử các cách khác anh chị em trên các diễn đàn khác mách nước). Đốt xong, chỗ bị gai mất một miếng gồm cả 1 chút thịt đã được điền đầy lại với thịt và tế bào da mới ( nói tiếng Anh là was replenished with ...) (vì bác Toàn cũng là việt kiều Mĩ xịn mà).Và bây giờ nốt này lại còn tệ hơn cả hồi trước đi đốt laze rất khó chịu và đau.

    Em biết nó rất nhỏ nhưng xin Bác mở lòng thương cho 1 chú hay bùa diệt cái này (Bác sỹ hay gọi là mắt cá) nếu có. Chỉ mong Bác đừng cười peace
    nhưng em thấy học huyền thuật cứ áp dụng chữa những cái nhỏ trong cuộc sống là tuyệt vời rồi peace. Có được cái này em hứa sẽ chia sẻ lại với hàng vạn người khác đang bị mà em vô tình biết qua bác Google.

    Mong sớm nhận phản hồi sớm của Bác và mong Bác không coi là chuyện đùa hay không liên quan, Bác nhé.

    Chúc Bác và người thân đón một Giáng sinh và năm mới hạnh phúc


    Chuotcong1
    Bạn Chuotcong1,

    Thường-thường, bất cứ bệnh gì, Tôi đều trị-liệu theo thứ-tự như sau:
    1/- Thuốc Tây...nếu không khỏi mới qua
    2/- Thuốc Nam, Thuốc Bắc...hoặc
    3/- Mẹo...
    Khi tất cả 3 cách trên không khỏi lúc đó Tôi mới dùng đến Chú, Phép.

    Tóm lại, Tôi giới-hạn tối-đa việc dùng Chú, Phép, và nhất là dùng Ấn !

    Về cái Mụt nhỏ của Bạn, hãy làm theo cách dưới đây:

    1/-Rửa Chân cho thật sạch, lau khô rồi lấy 1 bông gòn tẩm đẫy Nước Chanh, dịt vào 10 phút.

    2/- Lau khô Nước Chanh, đắp lên đó 1 miếng Chuối chín, cũng đắp 10 phút.

    3/- Bỏ Chuối đi, lau khô, thái 1 miếng Gừng Già thật mỏng đắp lên trên chỗ đau.

    4/- Dùng Thuốc-Cứu, cứu 20 cứu. Tức là:
    Đốt và hơ điếu Thuốc-Cứu lên trên miếng Gừng đó, hễ nóng đến độ la lên:
    -"Má ơi nóng quá":cryingcryingcrying:1
    Thì nhấc Thuốc Cứu ra, tinh là 1, rồi lại hơ vào nữa, tất cả 20 lần nóng !

    (Thuốc-Cứu có dạng làm sẵn như điếu Thuốc xì-gà, có bán tại các Hiệu Thuốc Bắc.)

    Ngày làm 2 lần như trên, chỉ khoảng 3 đến 5 ngày là khỏi bịnh.

    Vậy nhé.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  3. #23

    Mặc định

    Kính gửi Bác Toàn

    Em vô cùng cảm ơn Bác, Em đã chép lại cẩn thận và đang định xem áp dụng xem sao.
    Tuy nhiên không biết là bước thứ 4 là bắt buộc hả Bác, nghe chừng nó có vẻ là bước quan trọng nhất đúng không Bác?

    Có chị em mách trên diễn đàn khác là dùng nhựa cành hoa đại để bôi? Không biết Bác có biết cách này không, chiều nay em định ra một chùa gần nhà ngắt một cành nhỏ. Hi vọng ngắt cành này ở Chùa không mạo phạm đến các thần linh. Cách này thì phù hợp với người lười. Em sẽ thử cả hai cách. Nếu có kết quả sẽ report làm kinh nghiệm cho mọi người.

    Một lần nữa cảm ơn Bác rất nhiều! Chúc Bác sức khỏe vô địch để còn share với mọi người những chiêm nghiệm về cuộc sống và kinh nghiệm huyền thuật.

  4. #24

    Mặc định

    Em chào Bác Atoanmt

    Mãi đến hôm qua mới bắt đầu thử cách của Bác mách. Mệt nhất là đi mua ngải cứu, mãi mới tìm được, nhà phân phối bắt chờ mấy hôm. Em đã có đủ nguyên liệu chanh, chuối, gừng và ngải cứu cùng diêm :laughing: như hình bên.




    Khi đốt ngải cứu gí vào miếng gừng. Em thái miếng gừng mỏng nên chỉ một lúc gừng đầy tàn nóng của ngải đen lại, em phải thay miếng gừng.

    Em cũng ko rõ mức độ nóng thế nào cho vừa áng chừng hơi nóng từ đầu ngải qua gừng áp vào chỗ đau nhói 1 cái là nhấc ra. Chắc là ok Bác nhảy?:big_grin:

    Kết quả ban đầu: thấy chỗ sần mềm đi, lòng sung sướng đi ngủ tưởng là khỏi đến nơi, sáng hôm sau lại vẫn đau. ko biết là còn gai không?:crying:1 (Lần trước em bị gai tạo thành mắt cá, đi đốt mắt cá về vẫn thành nốt

  5. #25

    Mặc định

    Ủa?? Niệm chú cho 2 chân bằng nhau để làm j zay bác toàn ơi???

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •