
Nguyên văn bởi
Anhbinhminh
TB vắng bóng Vườn ngãi 1thời gian ...nay trở lại vườn xưa vẫn im liềm
Để thay đổi không khí Tb sẽ kể về cây Ngãi tổ Đây là câu chuyện riêng của Tb...nhớ cách đây vài năm TB về Vn thỉnh được vài cây ngãi tổ ,Tb mang về Mỹ 2 cây ngãi tổ , thân cây bé như cọng hành...nơi Tb ở thời tiết rất lạnh ...chăm sóc cây ngãi tổ rất khó khăn...cách 1 tháng Tb nẳm mộng thấy một cụ già thân hình không cao tay dắt một bé trai từ thân cây tiến ra cửa và đi mất ...sáng ra Tb lại ngay cây Ngãi tổ gốc cây đã chết và dưới gốc có một cây con...Tb buồn quá ngó chậu Ngãi còn lại Tb Tước lá khô bỏ đi ..may thay từ trong thân có 4 cây con ôm chầu thân cây ..Tb vui mừng khôn xiết...ngồi ngẫm nghĩ ...bao phen ba chìm bảy nổi 9 lênh đênh trong cuộc sống ...nay chuyển đổi 360 độ.... Đổi chổ làm ...không giàu...cơm vẫn ngày hai bửa Hihi ...cũng may co xui có hên ...ông già dắt tay thẳng bé đi...giờ có thêm 4 thằng bé và một ông già thuộc ngx Hành ...xui hay hên?? Tb có câu trả lời rồi ...Tuỳ sự đoán của các bạn.
Tb quý như chậu phong Lan rừng giống như Cuốn sácch ông huỳnh Liên Tử kể...cái duyên đến với bạn là của bạn...nếu bán hoặc cho thì tù te luôn...Tb thấy trên dd có kể về ngãi tổ rất huyền bí...nhưng riêng Tb chỉ trồng như cây kiểng...Tb ở Mỹ đi làm cả ngày...sau giờ làm việc về nhà uống cà phe ngồi ngắm cây kiễng ...tối ngồi tịnh....lý thú nhất .
Tb nhớ có đọc bài của một sư huynh????...ai là thầy ngãi vang danh ..(độc thân)....mà Tb trồng kiễng Chỉ vang danh tren dd thôi ...chẳng lẽ trồng cây cũng độc thân ...chuyện hơi loạ...???
Tb nhớ có lần một huynh nói với Tb...TB giống một huynh kia (plt)...không biết tu luyện sao tới bi chừ cũng độc thân kkk
Rất may ...không giống như ông NGH luyện tịch tà kiểm phổ...tít tình tịt luôn..bên môn phái TB và huynh ấy chắc tu luyện giống môn phái Võ Đan ,nga mi...
Trở lại đề Tài cây ngãi tổ ,c ác bạn có thể thử thời vận qua cây ngãi tổ xem sao ...Tb có đọc bài trên dd nghe nói co công năng huyền thuật và chửa bịnh ...nếu về bên huyền thuật phải có câu chú luyện riêng của cây ngãi tổ...Tb chỉ trồng Bình thường có may mắn hay không ,không biết có nên dùng 2chữ tuỳ duyên hay không? nhưng dù sao trồng Như cây kiễng thử thời vận xem sao... Nên nhớ phải chăm sóc,không nên bỏ bê ,thà không nên trồng,trồng là phải chăm sóc .
thân chúc các bạn vui vẻ ,bằng an.
Tháng06 /02/15
TB
Bookmarks