Cám ơn Bạn Phổ Quảng đã chia sẻ cảm-tưởng và nhất là đã đăng lên bài Chú "Ngũ Lộ tài Thần" !
Chuyện mình kể, thì cứ thẳng băng, nhớ đến đâu, viết đến đó, vì hiện-tại mình vẫn còn phải đi làm ngày 9 tiếng, bận rộn đa-đoan, cố gắng viết ra hết những gì mình đã có kinh-nghiệm trải qua trên phương-diện huyền-học, hầu mong rằng sẽ đem đến 1 phần giải-trí cho người đọc, 1 phần để gọi là "cảnh-tỉnh" cho những ai chưa tin rằng ngoài thế giới vật-chất phù-du của chúng ta, hãy còn 1 thế giới huyền-bí khác, mà thế-giới đó cũng gắn liền với những hành-vi mà Ta đang làm ... Nhưng Ta không biết ... !

Thân ái chúc Bạn Phổ Quảng và gia quyến luôn an-lành vui khỏe.

Atoanmt