Hôm vừa rồi tôi có về quê dự đám cưới của con bé cháu. Bố của cháu là em trai (T2) của em rể (T1). T2 mất khoảng gần 1 năm, hỏa thiêu và đem về chôn ở đất nhà . Trong khoảng thời gian này thì vẫn bình yên, không thấy vong chú hiện về, nhưng khi chuẩn bị đám cưới con gái thì vợ anh T2 này có mời 2 chị ở ngoài Bắc vào dự đám cưới cháu. Lâu lắm rồi 2 cô không có vào miền Nam nên khi được em dâu mời thì 2 cô này vào, nhưng khi vào thì 2 cô lại không ở nhà của T2, mà kêu cháu chở sang nhà của anh chị họ chơi (gọi là chị T3, cũng ở gần đó khoảng vài cây số). Lúc đầu đi thì không sao, nhưng tới lần thứ 2 thì 1 trong 2 cô bỗng nhiên lừ lừ bảo :
-Em mời 2 bác vào dự đám cưới của cháu, mà sao 2 bác không ở đây, lại đi ra ngoài kia (tức là nhà chị T3),2 chị không được đi nữa.
Rồi cô này uống bia tì tì và cứ lừ lừ như thế phải mấy ngày, cho đến khi đưa dâu đi rồi thì cô này mới tỉnh lại.
[Anh T2 này là đệ tử của Lưu Linh, dáng người cứ lừ đừ, nói thì ngọng ngịu) nên khi nhập vào cô chị thì cứ lừ lừ i hệt anh ta lúc còn sống]
Khi người nhà hỏi anh ta « thế nào rồi ? » thì anh ta trả lời là vẫn ở nhà của anh ta (tức ngôi mộ ở trong vườn gần nhà ở). Hỏi về tiền bạc thì anh ta nói có đủ, không thiếu tiền.
Anh T2 này nhập vào người chị trước, hôm sau mới tới người chị họ (T3). Lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm ở nhà của anh T2, có mặt của anh T1 và chị T3, thì bỗng nhiên chị T3 đòi uống bia, uống 1 lúc 3 ly bia rồi bắt đầu nói:
-Tôi là bà của các anh chị đây, không ai mời tôi vào nhưng tôi cứ vào, tôi theo 2 chị này mà vào ( chỉ vào 2 bà chị)
[vong bà này là bà nội của anh T1 (anh T1 là cháu đích tôn), anh T2 và 2 bà chị, là bà của chị T3 (nhưng không phải là bà nội)]
Bà nhập vào chị T3, rồi chỉ vào anh T1 nói nhiều chuyện lắm, trách móc bảo là cháu đích tôn nhưng bàn thờ ở ngoài Bắc chẳng chịu tu sửa, bàn thờ ở trong đây (tức là nhà anh T1 đang ở) cũng để cho hoang phế (tức là ít nhang khói)
Hai người tranh cãi với nhau 1 lúc thì anh T1 này tức quá vừa quát lên,vừa xua tay :
-Thôi, không cho bà uống nữa, bà đi đi, ở đây làm gì ?
Thế là chị T3 gào lên :
-Loạn rồi, loạn rồi, nó là cháu mà nó lại đuổi bà, thế thì tôi đi đây.
Thế là bà xuất ra luôn.
[tiếc là cả nhà chẳng ai biết hỏi han bà ở dưới đó thế nào, có gì muốn nhắn nhủ con cháu không]