Nam hay nữ đều là người ,do trời đất ,âm dương tạo hóa ,khác nhau thân xác nhưng trí tuệ cũng như nhau ,ngày xưa khi dễ nữ bất tài ,chỉ biết tam tòng ,tại gia tòng phụ ,xuất giá tòng phu ,phu tử tòng tử ,như câu này
--------------------
Thầy dạy: Thiên Địa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh, Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt. Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền Giáo Tông làm chủ nền Đạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương, nền Đạo ắt bị tiêu tàn ám muội.
----------------------------
hãy còn phân biệt tài năng của nam ,nữ ,tuy phải nói người nữ hay gặp nhiều trở ngại ,nhưng đôi khi thành hay thất bại cũng do người nữ cũng tạo nên,
Như LONG NỮ,dâng ngọc trong một kiếp thành phật,QUAN ÂM DIỆU THIỆN cũng xã thân phổ độ chúng sanh,còn nhiều vị nữ đắt thành chánh quả ,nên nam hay nữ đều có tài ,khi thành công thì ko nói gì ,khi thất bại lại đỗ tại người đàn bà quả ,thiệt là bất công