Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
Có 2 vị Thiền sư đến một bến đò, chuẩn bị qua sông. Vị TS1 vận nội công, lướt đi trên những cọng rơm trôi trên dòng sông, qua bờ bên kia trong chớp mắt. Vị TS2 lên thuyền, trả cho người lái thuyền 2 hào.

Lên đến bờ, vị TS2 hỏi:

TS2: - Đạo hữu, để luyện được công phu như vậy, chắc là vất vả lắm.

TS1: - Cũng mất 3 năm đấy ông bạn.

TS2: - Ồ... tuyệt thật. Ông mất tận 3 năm mới qua được dòng sông. Trong khi tôi chỉ tốn có 2 hào!!!

TS1 : - !!!???!!!
Câu chuyện này đệ đã đọc được ở đâu đó. Đệ xin mạn phép đính chính lại một chút. Không phải là 3 năm mà là 20 năm thì phải. Vậy nên dụng ý của câu chuyện mới càng sâu sắc.