Trang 42 trong 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 323637383940414243 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 821 tới 840 trên 859

Ðề tài: GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG

  1. #821
    Nhất Đẳng Avatar của Hành Giả Du Già
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    A Lan Nhã
    Bài gởi
    1,048

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    không lẽ đấy là người mà tôi muốn tìm ...............người đả đạt dược cãnh giới cũa tầng thứ ba diệt thọ tưỡng ....đây chính là chỗ ĐÃ QUÊN cũa VÔ PHÁP ......
    .........................
    CÂU CHÚ TRÊN QUẢ THẬT đệ CHƯA BIẾT ...................vì tìm khắp trong 5 bộ
    từ phật bộ cho đến quĩ thần bộ ...từ dạ xoa đến càn thát bà ....đến phi nhân .....long vương ......
    hic hic ...cũng chẵng thấy . không thấy có .....nên thua ....KHÔNG BIẾT ...mong huynh không chê cười kiến thức cũa đệ là hạn hẹp
    thân
    Chưa biết bộ này chưa thể dùng đến " Thân Kim Cang " - Thời nay bộ nhập vào máu & sống chung với chúng sanh nhiều vô kể phải nói đến là " càn thát bà "

    Mỗi bộ đều có trách nhiệm & quyền hạn riêng, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đạo hạnh của người tu mà có thể triệu thỉnh các bộ về !

    Tuy nhiên nếu không có việc cần thiết ( nguy hiểm đến chúng sanh, nguy hiểm đến tánh mệnh bản thân ) thì người tu không nên triệu thỉnh -----> lợi bất cập hại.

    Trân Trọng !
    HÀNH GIẢ DU GIÀ LẤY TA BÀ LÀM NIẾT BÀN TẠI THẾ - SỐNG HẾT THẢY VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH

  2. #822

    Mặc định

    rose4rose4rose4






    GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG ?





    rose4rose4rose4

  3. #823

    Mặc định

    An cơm voi muôi, noi chuyen tren nui

  4. #824

    Mặc định

    May ong luyen Tich Ta Kiep Phap hoac Ngoc Nu Tam Kinh!

  5. #825
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi acma Xem Bài Gởi
    May ong luyen Tich Ta Kiep Phap hoac Ngoc Nu Tam Kinh!
    cái ji` đây Tào lao..........
    Thị Trấn Về Đêm...

  6. #826

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    cái ji` đây Tào lao..........
    Ko luyen hai thu do sao may cu om om om om hoai zay

  7. #827

    Mặc định

    Troi oi, Cô Lông co phai?

  8. #828

    Mặc định

    Danhkiem ui,ta muốn giải thoát,cứu ta với...
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  9. #829

    Mặc định

    Xuat the, nhap the

  10. #830

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi acma Xem Bài Gởi
    Xuat the, nhap the
    qua lời này ..chứng tõ bạn hiễu rất sâu về giãi thoát trong phật đạo.....mong dc làm quen ......0933467900
    thân

  11. #831

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    qua lời này ..chứng tõ bạn hiễu rất sâu về giãi thoát trong phật đạo.....mong dc làm quen ......0933467900
    thân
    E xem phim kiem hiep nhieu nen bi nhiem, ko biet ve Phat phap
    Cam on a ve loi moi. E ko hop voi a

  12. #832

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hành Giả Du Già Xem Bài Gởi
    Chưa biết bộ này chưa thể dùng đến " Thân Kim Cang " - Thời nay bộ nhập vào máu & sống chung với chúng sanh nhiều vô kể phải nói đến là " càn thát bà "

    Mỗi bộ đều có trách nhiệm & quyền hạn riêng, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đạo hạnh của người tu mà có thể triệu thỉnh các bộ về !

    Tuy nhiên nếu không có việc cần thiết ( nguy hiểm đến chúng sanh, nguy hiểm đến tánh mệnh bản thân ) thì người tu không nên triệu thỉnh -----> lợi bất cập hại.

    Trân Trọng !
    Lúc triệu thỉnh thì không cần đến đàn pháp, mà khi cần đến thì lập tức không gian 3D trước mặt gảy đôi, ánh sáng phún ra và từ trong ánh sáng bước ra một chư vị theo như yêu cầu phải không?

  13. #833

    Mặc định

    Còn khi nào muốn tác pháp để hóa độ thì tự có Chư Vị về và làm theo chỉ dụ của bề trên, chỉ cần ta có tâm thành thì sẽ được như toại nguyện phải không?
    Còn lúc cần hỏi điều gì thì nghe tiếng trả lời, hay muốn nói điều chi ngoài sự hiểu biết thì tự mình diễn nói mà không biết đó là lời của ai?
    Hay khi mới vừa khởi lên một tư tưởng, một ý nghĩ, một đề mục nằm ngoài sức của mình, thì thấy hiện ngay trước mắt một chư vị to đùng, sáng hoắc chỉ dạy luôn phải không?

  14. #834

    Mặc định

    Còn khi nào có thiên tai gì, thì sẽ có một con vật đến báo hiệu, ví dụ tháng sau sẽ có bảo, thì có một con cóc bà tới báo hiệu, hay tự nhiên xung quanh nhà mọc một loại thực vật khác thường thì y như rằng trong năm sẽ có dịch họa và dùng loại đó mà chửa trị,...?
    Hay trước khi ra đường mà thấy nguyên một con nhện bà xà xuống chắn ngang cửa thì ở nhà luôn, hoặc đang đi thì có một con kỳ đà chắn ngang đường thì phải trở đầu lại, hoặc lúc đi tàu thì có nguyên một con cá to đùng nhảy lên trước mủi tàu, thì phải trở lại ngay, hoặc tấp vô bến liền,...?
    Hoặc là khi tới nơi nào, mà có con vật gì bất kể: sâu, bọ, côn trùng, rắn rít, hay bất cứ động vật nào đi ngang qua cũng đều dừng lại nhìn một lúc rồi mới đi tiếp phải không?
    Last edited by huetinh; 09-09-2015 at 03:46 PM.

  15. #835

    Mặc định

    Theo như những gi huetinh chia sẻ hình như hue tinh cung có năng lực thấy cảnh giới vô vi, cũng lập đàn tràng triệu thỉnh chư vị, có khúc mắc gì cũng hỏi bề trên?

  16. #836

    Mặc định

    A Di Đà Phật!
    Đệ tử chỉ là một Phật Tử tại gia, biết tam quy, ngủ giới. Nhưng có nhiều sự lúc chưa quy y thì Đệ tử bị người đời ném đá dữ lắm quý vị ơi! Bởi vì là người không bình thường hay bị mộng tưởng, ảo giác, khoa học gọi là đa nhân cách, nên việc sanh tử đối với Đệ tử như ăn cơm bửa: Vài lần chết nước, đâm đầu vào xe đa số, chết cháy, sét đánh (điện giật) cũng có luôn.
    Thường hay bị đưa đi khám thị giác, khám tâm sinh lý, vô viện tâm thần cũng có luôn(hic!)
    Nên mỗi lần đến Chùa, điện, đền thường hay cầu xin rất đơn giản: Cầu xin ơn trên gia hộ cho con hết bị MAD, để cho con làm người bình thường như bao người bình thường khác.
    Đúng là cuộc sống muôn hình vạn trạng, có người cả đời đi tìm mộng ảo, có người đang bị mộng muốn thoát ra thiệt là quá khó khăn.
    Đến một lúc được dẫn đến một Lão Hòa Thượng râu, mi bạc phơ theo Thiền Tông để tay lên trán lầm rầm tiếng Tạng, CPC, Pali không biết rõ nữa thì lúc đó mới hết.

    Tình cờ trong một lần gặp được quyển Bach Y Thần chú, rồi đọc miên mật, rồi lại mộng mơ đi theo người dẫn đi, sau đó lại thông làu Ngũ Bộ chú, rồi thì là tam uy ngũ giới, tiến đến là miên mật Đại Bi, rồi lại vô ngã thiền.
    Cuối cùng gom lại chỉ còn một câu: Nam Mô A Di Đà Phật!

    Đúng là khi làm một người bình thường đã quá ư là khó khăn, vì chạy theo ảo mộng mà thành nhiều trò chơi thế gian lắm kẻ đua giành cả đời khổ trí, cực thân, đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa vở mộng, thế là cứ tiếp nối dài dài lăn trôi theo nó.

    Quý vị chắc cũng có thắc mắc là đường đi tiếp theo Đệ Tử đã chọn được chưa, đã có rồi, thấy được rồi, và biết luôn được người, nơi mà mình sẽ đến.

    Chúc Quý Vị tinh tấn!

  17. #837

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật!
    Đệ tử chỉ là một Phật Tử tại gia, biết tam quy, ngủ giới. Nhưng có nhiều sự lúc chưa quy y thì Đệ tử bị người đời ném đá dữ lắm quý vị ơi! Bởi vì là người không bình thường hay bị mộng tưởng, ảo giác, khoa học gọi là đa nhân cách, nên việc sanh tử đối với Đệ tử như ăn cơm bửa: Vài lần chết nước, đâm đầu vào xe đa số, chết cháy, sét đánh (điện giật) cũng có luôn.
    Thường hay bị đưa đi khám thị giác, khám tâm sinh lý, vô viện tâm thần cũng có luôn(hic!)
    Nên mỗi lần đến Chùa, điện, đền thường hay cầu xin rất đơn giản: Cầu xin ơn trên gia hộ cho con hết bị MAD, để cho con làm người bình thường như bao người bình thường khác.
    Đúng là cuộc sống muôn hình vạn trạng, có người cả đời đi tìm mộng ảo, có người đang bị mộng muốn thoát ra thiệt là quá khó khăn.
    Đến một lúc được dẫn đến một Lão Hòa Thượng râu, mi bạc phơ theo Thiền Tông để tay lên trán lầm rầm tiếng Tạng, CPC, Pali không biết rõ nữa thì lúc đó mới hết.

    Tình cờ trong một lần gặp được quyển Bach Y Thần chú, rồi đọc miên mật, rồi lại mộng mơ đi theo người dẫn đi, sau đó lại thông làu Ngũ Bộ chú, rồi thì là tam uy ngũ giới, tiến đến là miên mật Đại Bi, rồi lại vô ngã thiền.
    Cuối cùng gom lại chỉ còn một câu: Nam Mô A Di Đà Phật!

    Đúng là khi làm một người bình thường đã quá ư là khó khăn, vì chạy theo ảo mộng mà thành nhiều trò chơi thế gian lắm kẻ đua giành cả đời khổ trí, cực thân, đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa vở mộng, thế là cứ tiếp nối dài dài lăn trôi theo nó.

    Quý vị chắc cũng có thắc mắc là đường đi tiếp theo Đệ Tử đã chọn được chưa, đã có rồi, thấy được rồi, và biết luôn được người, nơi mà mình sẽ đến.

    Chúc Quý Vị tinh tấn!
    A di đà Phật!
    Lúc trước bạn bị hành căn thôi! Người có căn tu thì kiếp này trải qua sóng gió để mà biết đường quay về nhà. Mình thấy bạn đã rõ biết con đường đi rồi, mong ban luôn tinh tấn và an lạc để về nhà. Nhờ Phật pháp cứu bạn thì xin hãy dùng lòng từ bi mà cứu độ chúng sanh khổ nạn. A di đà Phật!

  18. #838

    Mặc định

    CHUYỆN XƯA XEM LẠI MÀ BUỒN
    3 NĂM KIẾM CỦI THIÊU TRONG 1 GIỜ
    Ở ĐÂU BÁN THUỐC ĂN NĂN ?????

  19. #839

    Mặc định

    chuyện gì vậy huynh............
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  20. #840

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    chuyện gì vậy huynh............
    đâu có gì ...chỉ là lâu quá ...vào xem lại ...thấy mình quả thật là quá nhiều sai lầm ...nên cảm thấy hối hận .....hic....buồn 30 giây

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
  4. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •