Ông có biết dân quê việt nam thời nay mà ngày sinh ghi trong CMND còn trật lất, là vì đẻ xong mấy năm sau mới làm khai sinh, khai gian, khai nhầm, VẬY THÌ NGÀY SINH ĐỨC MẸ Ở VÀO THỜI XƯA ĐÓ DO THÁI TRỌNG NAM KHINH NỮ "THẬP NỮ VIẾT VÔ". Ko có viết về đàn bà thì lấy đâu ra tài liệu, CHỈ RÁNG PHỎNG ĐOÁN MÀ THÔI. Mà thế này, cái cô Bernadetta ở Lourder Pháp gặp ĐỨC MẸ NĂM 1858 thì thấy ĐỨC MẸ TRẺ ĐẸP NHƯ THIẾU NỮ, MÀ ĐỨC MẸ LÚC QUA ĐỜI LÀ ĐÃ LỚN TUỔI RỒI. Năm 1917 ở FATIMA CŨNG NHƯ VẬY