Trích dẫn Nguyên văn bởi Violet Xem Bài Gởi
Tôi đã ko muốn nói nữa nhưng vẫn có kẻ ấm ức thôi tôi sẽ ráng mà giải thích theo cái sở học ít ỏi của tôi vậy.

Có rất nhiều con thuyền, chiếc phà, xà lan ... để lên. Có cái phà ai lên cũng đc, nhưng cũng có 1 số chiếc thuyền có sự kiểm soát chặt chẽ. Khi tôi đang kiểm soát 1 con thuyền thì tôi phải có trách nhiệm giữ gìn chiếc thuyền cho thế hệ mai sau dùng, và có trách nhiệm với những người đang hiện diện trên thuyền. Tôi ko cho những đối tượng ma2 tôi ko kiểm soát đc lên thuyền. Chỉ có vậy thôi.

Còn nữa, việc đọa địa ngục thì ko phải vấn đề đối với tôi, tôi ko bị tham sân si quá mạng để đọa địa ngục, tôi đã kiểm soát đc chúng. Nếu phải lựa chọn việc bảo vệ 1 chiếc thuyền ko bị đánh đắm dành cho nhiều người sử dụng và việc 1 mình tôi đọa địa ngục ... thì tôi quá lời khi đánh đổi, vì thế tôi chọn địa ngục.

Tôi ko vào địa ngục thì ai vào.
cái này hay đó, nhưng tôi nói ông nghe, ông suy nghĩ đúng đắn lắm rồi, chỉ còn một cái này thôi, chính là ý Trời khó cãi, dù muốn cãi thì cũng không cãi nổi với ổng đâu.

Người ta hay nói là ghét của nào Trời cho của đó, tôi không nói là ông bạn ghét, nhưng đại khái cũng có ý như thế.

Địa ngục không nhốt đặng những người hi sinh vì người khác đâu, thế thì nếu ông có ý nghĩ đó thì ông đã lên thiên đàng rồi, cái này là chắc luôn khỏi bản tới tham sân si chi cho mệt.

Cái mà ông muốn có tốt đẹp trong giáo phái của mình, thì điều đó là hoàn toàn đúng đắn, chẳng có gì sai hết. Nhưng ngặt một điều là thế giới này tốt xấu phải đan xen, và cũng bởi xấu cũng là tốt mà tốt cũng là xấu, chỉ dám nói xấu hay tốt khi nào, hoàn cảnh nào, cấp độ nào, vai trò nào mà thôi.