Tất cả những điều mà chúng ta biết hiện nay đều do con người chép lại đó bác.
Dù là kinh gì đi nữa, của tôn giáo nào cũng thế, đều là do tay con người ghi chép lại và bảo vệ nó cẩn thận như là một vật trân phẩm vô giá.

Tin Lành và Thiên Chúa lúc nào cũng tranh cãi với nhau về điều này, nhưng tranh cãi với nhau làm chi.

Vấn đề quan trọng không phải là Đức Mẹ có còn trinh hay đã mất, mà quan trọng là các con chiên, tín đồ của 2 giáo phái có thể tu tiến lên được thiên đàng hay không mới là quan trọng.

Đấy là phép lạ của Chúa Cha ban cho, chỉ vì khoa học nó có trình độ trí huệ thô thiển, chỉ đi theo hướng vật chất cho nên lúc nào cũng phải có logic nó mới chịu, ví dụ thiên thần thì phải có cánh mới bay được, còn nếu không có thì không bay được.
Tôi nói là thực ra Thiên Thần không có cánh đâu, chỉ khi nào thị hiện cho các tín đồ, con chiên bên tây âu thì họ mới thị hiện ra như vậy, còn với tôi thấy thì thiên thần không có cánh họ vẫn bay được và có phép thần thông đàng hoàng.

Tóm lại, vì khoa học vật chất mà Đức Mẹ chịu mang tiếng xấu, nhưng khi nào các con chiên, tín đồ của Ngài tu đến mức về được nước thiên đàng thì sẽ thấy, sẽ biết và không còn mâu thuẫn này nữa.

Với lại, Chúa là Đấng thế nào, người mà sanh ra Chúa ắt hẳn là cũng tốt đẹp như Chúa. Chúng ta cũng hãy vì Chúa vĩ đại mà cho Đức Mẹ của Ngài ấy niềm tự tôn của một vì Thánh.