Vạn pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt. Điều này là chân lí thường hằng, bất biến mà Thế Tôn đã nhắc đi nhắc lại trong suốt cuộc đời hoằng hóa của mình.
Cái "không" là cái thấy của bậc giác ngộ. Không này là không thường trụ, là vô ngã.... chứ không phải là "không có gì". Ta chưa đạt tới cái "thấy" vạn pháp đều không, thì nên chấp là có, đừng bao giờ chấp là không có.
Cũng giống như tích truyện của Tổ Sư Đạt Ma: Một vị sư nói tất cả các pháp trên thế gian đều là không, đều là giả. Tổ Đạt Ma gõ đầu một cái cốc thiệt là đau.
-Sao Ngài đánh tôi ? - vị sư hỏi
- Thầy có đau không ? - Tổ Đạt Ma hỏi lại
- Đau muốn chết chứ sao không ông.
- Sao ban nãy Thầy bảo tất cả là không. Ta cũng là không. Ta không có thì làm gì có cái đau !!!
- !!!!????
"Trong mộng sáu đường vằng vặc có
Tỉnh rồi Tam Giới rỗng toan hoang"
Ta chưa tỉnh thì đừng nên nghĩ rằng tất cả đều không !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks