Cũng phải cảm ơn cái bạn đã tạo ra chủ đề này, nó rất là hay.

Chúng ta đã và đang gõ cửa tâm đạo của mình, hay nói đúng hơn chính là tâm đạo của tất cả mọi người.

Vì đạo là bao la vô cùng tận, cho nên tâm cũng như thế.

Nhưng Phật cũng có nói là chúng ta không nên động tâm, vì tâm đã là đạo rồi.
Thế mà có nhiều người vẫn bị gõ cửa tâm đạo đó chớ.

Nhưng nếu không mở cửa thì làm sao mà thấy được bên ngoài mà tu. Chẳng phải cái mà chúng ta đang học, đang tu, đang thấy, các tôn giáo, đều là từ bên ngoài vào hay sao?

Thế nên tôi mới nói, tôn giáo chỉ là bên ngoài mà thôi, nhưng cái tôn giáo dạy chúng ta là hướng về cái tâm. Cái tâm này không phải là trong hay ngoài, cũng không thể giải thích bằng ngôn từ được.

Thế là khi bạn nói tôi gõ cửa tâm đạo, tức là tôi gõ vào cái không rồi đó. Mà cái không làm sao dùng tay mà gõ được.
Vậy là ý bạn nói tôi có tay vô hình, vì chỉ có tay vô hình mới gõ được tâm.

Còn nếu mọi người gõ được tâm của tôi cũng tốt, vì mọi người đã tu đến trình độ rất siêu đẳng rồi.

Nhưng thực ra khi đọc những điều tất cả mọi người viết trên đây quả thực đã gõ được tâm tôi.