-Còn gái của bà Ất Dậu này,tuổi Đinh Tị,cách đây vài năm,cô này làm tiếp viên cho 1 nhà hàng nhỏ,thường xuyên ế khách,mà ế khách thì không có tiền,vì thế mới bàn với nhau chơi cầu cơ.Các cô này cũng thừa biết dễ gặp phải vong là quỷ nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn 1 cô có “tháng” ngồi gần đó để phòng khi dùng đến.
Lúc đầu lúc gọi vong thì vong lên là 1 em bé.
Các cô cầu xin em bé kéo khách vào,mỗi lần có nhiều khách ,có tiền thì các cô cúng kiến tưng bừng.Nhưng chỉ vài ngày rồi lại ế ẩm.các cô lại phải cầu lại.
Hôm đó cũng như mọi lần,nhưng khi vong lên,khi các cô hỏi :là Thánh Thần Ma Quỷ thì cơ chạy đến chữ Quỷ,thế là các cô hốt hoảng úp bàn cơ ngược lại,nhưng quá muộn,vong đó đã nhập vào 1 cô và quậy phá tưng bừng.
Vong này hết nhập vào cô này thì lại xuất ra nhập vào cô khác.Khi vong mới nhập các cô lấy băng vệ sinh của cô có “tháng” in vào mặt cô bị vong nhập nhưng vong này chẳng sợ,vong còn lấy cái đó ịn ngược vào mặt các cô.
Cô Đinh Tị này lúc này hoảng quá đang chuẩn bị chạy xuống nhà dưới thì vong này chỉ vào mặt cô này:
-Mày chạy đi đâu,bây giờ tới phiên mày rồi đó.
Thế là vong quỷ này nhập vào cô này luôn.
Các cô bạn lúc bấy giờ thấy hiện trường hổn loạn nên vội gọi điện về nhà cho chồng hờ cô này đến.Ông này đến đưa cô này về thì cô này quậy tưng và khỏe vô cùng ,mấy ông đàn ông xúm vô ôm mà không thể nào ôm nổi.
Lúc bấy giờ ở gần nhà tôi có 1 bà ni cô..