Tôi có 1 bà hàng xóm tuổi Ất Dậu,vậy là năm nay 71 tuổi.Bà kể rằng,hổi nhỏ(vào khoảng 9,10 tuổi gì đó,có 1 lần ăn cơm xong rồi lăn đùng ra chết.Bố bà ấy cùng hàng xóm bắt đầu đóng hòm cho bà ấy.Có 1 ông hàng xóm là ông ‘Từ’ trong nhà thờ nói với bố bà ấy rằng:dù sao thì cháu nó cũng chết rồi ,ông cho tôi để tôi làm lễ rửa tội và đặt tên Thánh cho cháu.Bố bà ấy đồng ý,rồi ông ‘Từ’ đặt tên Thánh cho bà ấy,rồi bỗng nhiên bà ấy mở mắt và sống lại cho tới giờ.
Cuộc sống đảo điên rồi thời gian qua đi,nhờ trời bà ấy vẫn khỏe mạnh,bà ấy chẳng sợ ma cũng chẳng sợ quỷ.Hàng xóm hay người quen biết nào mà chẳng may qua đời thì bà ấy thường sang giúp đỡ tắm rửa,thay quần áo cho người chết ..nhiều lần như thế mà chẳng sao cả.
Thế rồi khoảng 4 năm trở lại đây bà ấy lại hay bị vong nhập:
-Có 1 bà hàng xóm là vợ bé của 1 ông,ông này ban ngày thì ở nhà vợ bé,tối mới về nhà vợ lớn.Hôm đó vào khoảng 8h tối thì ông ấy từ nhà vợ bé về nhà vợ lớn,tới 10h đêm thì nghe báo tin là ông ấy mất rồi.
Ông này cũng là 1 tay cờ bạc,mê cá độ,trước khi mất cũng đang phá của bà này hơn 100 triệu.
Vì nhà này là nhà thuê nên những ngày đám tang ông ấy thì bà vợ bé không có ở đây .Khoảng 1 tuần sau, khi bà Ất Dậu này đi ăn bún thì thấy bà vợ bé chạy ngang qua chỗ bán bún,bà ấy dừng lại ,ngồi kế bà này và kêu 2 tô bún,ý là bà vợ 1 tô,và 1 tô là để cúng ông chồng.Tô bún còn đang nghi ngút khói thì bỗng nhiên bà Ất Dậu quay sang ôm bà vợ bé khóc lóc, rồi xin lỗi bà vợ bé vì đã làm hao tốn tiền bạc của bà vợ,1 hồi sau thì xuất ra.
-Có 1 bà hàng xóm chồng chết cũng đã mấy năm,năm nào bà hàng xóm cũng làm giỗ và mời vài bà hàng xóm sang ăn.Năm đó cũng như mọi năm,bà này cũng sang nhà bà hàng xóm ăn giỗ,đang ngồi nói chuyện với nhau,bỗng nhiên bà này quay sang bà vợ mếu máo nói mấy lời :
-Thương em quá,tội nghiệp em quá !
Ông ấy lập đi lập lại mấy lần rồi xuất ra ,làm bà vợ khóc quá trời luôn.
-Có 1 ông hàng xóm 80 tuổi.Nhà chỉ có 2 bố con ở,nhà tuy không giàu nhưng cũng đủ tiền để sửa sang cho khang trang 1 chút.Ông già đưa ra ý kiến nhưng cô con gái không đồng ý.Ông già muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 80 để mời mấy người cao tuổi gần đó đến dự thì cô con gái cũng không đồng ý.
Ông mất vừa được 49 ngày,cô con gái mới sang nhà bà này nhờ qua xem xem những lễ vật mua cúng bố đã đủ chưa.Khi bà này vừa bước vào nhà cầm lễ vật lên xem thì ông ấy nhập vào rồi nói với cô con gái:
-Ba mong được ở nhà mới trước khi chết,vậy mà cũng không được.
Nói xong rồi ông ấy cũng xuất ra.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks