Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem Bài Gởi
Cựu ước viết sai chiên không cãi được như việc chúa tạo ra bầu trời như lồng bàn úp lên mặt đất phẳng thì chiên bảo đó là truyền thuyết. Còn việc cựu ước viết chúa rẽ nước biển cho dân Do Thái chạy thì chiên bảo là thật, không phải là truyền thuyết.
THÌ TỪ A TỚI Z, KINH THÁNH VIẾT PHẢN KHOA HỌC ĐẤY! Chúa muốn VIẾT NHƯ VẬY ĐẤY, LÀ THÁCH ĐỐ "LÒNG NGƯỜI". Hỏi đơn giản, MẤY AI DÁM BỎ Ý MÌNH MÀ LÀM THEO Ý NGƯỜI DƯNG NGƯỜI TA CHĂNG? Như báo TUỔI TRẺ và ĐỜI SỐNG đăng tin ÔNG THẦY CHỮA BỆNH BẰNG PHẾT THUỐC VÀ DÙNG MIỆNG "THỔI" VÀO. Người ta lại nườm nượp kéo đến. Họ đã đi BS rồi, nhưng KO KHỎI MÀ TIỀN HAO TỐN KÉM. Đến ông THẦY THỔI thì trước mắt là có tốn tiền gì mấy. Mà nếu KO KHỎI THÌ THA HỒ LA ẦM LÊN, MÀ CÓ AI LA ĐÂU, CHỈ CÓ QUAN GHÉT MUỐN DẸP. Mà CHÚA GIESU CŨNG CHỮA BỆNH PHẢN KHOA HỌC VẬY ĐẤY. MẤY KẺ "KO THÍCH AI HƠN MÌNH" SANH LÒNG ĐỐ KỴ GHEN TỨC NGỨA MẮT MUỐN DIỆT TRỪ CHO HẢ CƠN BỰC TỨC.