Còn nói chuyện vong của mẹ chồng tôi nhập vào xác con gái tôi kể cũng lạ:
Bà mất đến hôm nay là chưa được 10 năm.Bà bị UT mà chết,trước khi chết thì bà mê man khoảng hơn 1 ngày.Bà là Phật tử nên khi bắt đầu mê man thì có ban hộ niệm đến đọc kinh cả ngày lẫn đêm và bà nhẹ nhàng ra đi.Bà hơn 70t nên tóc đã bạc,nhưng khi vừa mất đi khoảng vài tiếng đồng hồ thì tóc bà từ từ đen lại,ai cũng nhìn thấy rõ (tuy không phải đen lại như tóc thanh niên thiếu nữ mà đen hơn tóc bạc lúc còn sống),con cháu trong nhà ai cũng mừng và bảo rằng "bà được vãng sanh".
Bà là người nhà quê chân chất và hiền lành,nhưng qua chuyện vong bà nhập vào con gái tôi và cũng không thể đánh đuổi được vong của "hắn" ra khỏi con gái tôi,vậy thì "vãng sanh" là đâu phải.
Trong vòng 9 năm qua kể từ khi bà mất thì bà "về" rất nhiều lần (không thấy hiện hình mà chỉ nghe âm thanh thí dụ như tiếng chổi quét sân,thí dụ như buổi tối mà nghe tiếng chén bát khua mỗi khi các con của bà ở thành phố sắp về chơi)(mộ của 2 ông bà chôn ở đất nhà).Ngoài trừ tôi là chưa nghe thấy âm thanh báo hiệu bà về thì em chồng tôi,em dâu của chồng ,và cháu chồng nhiều lần nghe thấy âm thanh (nhà làm rẫy nên nhà này cách xa nhà kia chứ không san sát như ở thành phố)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks