Tôi xin được mạo muội đưa ra những lí giải nông cạn của mình để trả lời câu hỏi của bạn DANVAC, chắc chắn sẽ không đầy đủ nên rất hoan nghênh các bạn trong Diễn đàn góp ý thêm. Theo tôi nghĩ, Chúa Gie6Su chịu chết vì:
- Chúa cho chúng ta được tự do trong hành động, lời nói, suy nghĩ nhưng nếu trong cuộc sống chúng ta biết vâng theo Thánh ý Chúa, sống khiêm nhường, bác ái thì xã hội chắc chắn sẽ hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Đến Chúa GiêSu là con một Chúa Cha, có đầy quyền năng trên thế gian mà còn phải vâng theo Thánh ý Chúa Cha để chấp nhận cái chết nhục nhã như những tên trộm ( bị đóng đinh cùng với 2 tên trộm ).
- Để hoàn tất ơn cứu độ, đó là Sự Phục Sinh thiêng liêng, để cho ai tin vào Ngài sẽ không bao giờ phải chết mà sẽ sống đời đời
Đay là suy niệm của bản thân tôi, sẽ còn thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các bạn.
Chào thân ái.