Rất dễ giải quyết bạn ạ. Nó trêu ghẹo mà thấy mình càng nhát, nó càng trêu, ma quỷ nó hay thế. Bạn phải tỏ ra lì lợm không sợ sệt là nó thôi ngay. Chả cần dao, tỏi, bùa trú gì, mỗi khi ngủ bạn cứ làm theo mình thế này đảm bảo không bao giờ bị: mỗi lần ngủ bạn cứ cởi trần truồng, nằm dạng chân dạng cẳng ra thật thoải mái, đảm bảo không bao giờ nó quay lại nữa. Cái này nó có nguyên lí của nó chứ không phải nói đùa đâu. Không tin bạn cứ làm thử mà xem, rất hiệu nghiệm đấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks