đó chỉ là 1 phần thấy nhỏ nhoi mà thôi. theo đạo phật tất cả điều là nhân quả, nếu không có nhân duyên từ nhiều kiếp kiếp đưa đến thì các tà sư hay những tên ác ôn làm gì hại được mình. theo như Hoa-Dang kinh nghiệm thì việc ác dễ làm ( đó là cái nhân từ vô lượng kiếp đã từng làm nên ngày nay muốn là làm được ) còn việc thiện cho dù nhỏ như hạt cát cũng chưa chắc có thể làm như ( vô tình ) hay để suy nghĩ lại hay sẽ luyên lỵ đến mình là đủ từ chối việc thiện vì ( vô lượng kiếp đến nay ít làm ) . đúng như trên bạn nói việc minh làm chư thiên họ biết vì họ có pháp thuật còn mình thì không ngược lại mình có pháp thuật thì vẫn thấy họ dù mình là nhỏ như hạt cát như con kiến 2 chiều hay loài người 3 chiều.