A Di Đà Phật .. Vãng sanh lên cõi trời thân thể cũng mềm mại và sắc tướng cũng giống như người vãng sanh cực lạc vậy
Có điều .. người vãng sanh cõi trời ấm ở trán còn mọi nơi trên thân thể đều lạnh , người vãng sanh cực lạc ấm ở đỉnh đầu , người đó có chủng tử sâu dày , ăn chay , niệm phật , tụng kinh, trì giới , làm phước ...vv..v..
Đặc biệt người vãng sanh tịnh độ , cơ thể không hôi thối , không có bệnh hoặc bệnh rất nhẹ , tinh thần tĩnh táo sáng suốt và không sợ chết ....v.v..
Thông qua clip này mình thấy không đơn giản để vãng sanh đâu ... Ai đã từng phỉ báng ..v..v.. thì nên sám hối ...
Anh ấy nhập vào bà dì bằng Thần Thông không phải như là ma nhập , nên anh ta không ở trong người bà lâu , chỉ là để tạ ơn thầy xin thầy cứu giúp và để chứng minh có thế giới khác ..
Chuyện của bà Sương thì mình không rõ nên không biết ..
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks