Lịch sử của chế độ Mẫu Quyền
.............
Có một ông Vua buồn vì Hoàng hậu, nên gọi Tổng giám lại truyền:
- Truyền cho thần đân nào của Trẫm mà giết vợ, Trẫm sẽ nhường lại cho một nửa vương quốc.
Ngày rồi lại ngày trôi đi.... Không có vụ án nào xảy ra.. Vua buồn lắm. Chẳng nhẽ đàn ông không tham Tiền và Quyền lực ư ! Đàn ông hèn nhát vậy ư !!!!!
- Hay Bệ hạ đổi vế xem sao. Tổng quản xu nịnh.
Và trong buổi chầu sáng hôm sau nhà vua nói:
Các Khanh nghe đây:Người nào mà giết chồng minh. Không phân biệt đẹp xấu, sang hèn... Trẫm sẽ phong làm Hoàng hậu.
Vó ngựa tung mịt mù khắp vương quốc của Đức Vua bị bệnh buồn mạn tính. Từng đoàn người già có trẻ có đang rồng rắn xếp hàng trước cung điện của nhà Vua.
............................................Ông là người đàn ông cuối cùng trong vương quốc đó.
Và thế là chế độ Mẫu Quyền ra đời...................
Theo Ducksnews.fl
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks