Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
Ai dà, mình không phải là A La Hán chứ không cũng muốn soi tiền kiếp của nó xem thử nó có duyên gì với ngôi chùa và vị Hòa Thượng đã viên tịch. Nhưng trong thâm tâm, mình rất cảm khái tấm lòng của chú heo này. A Di Đà Phật. Cầu mong cho chú được thoát khỏi kiếp súc sanh mà được vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc.






Con heo này tiền kiếp là người tu đạo. Nhờ cần cù , chăm chỉ , trì chay , giử giới nghiêm minh trong vài kiếp nên thông sáng , và hiểu biết mọi huyền cơ của Trời đất . Nhờ trí sáng, tâm minh nên có một số khả năng trị tà , trị bịnh..........Rồi đem lòng cống cao ngạo mạng , tưởng ta đả là đắc đạo..........Viết sách đả phá Tam Bảo , chê bai tôn giáo khác.....Cho ta là chánh , người khác là tà ......Vì sát khí quá nặng. Sau khi mạng chung bị sát khí trì kéo không siêu thăng được mà bị kẹt vài trăm năm ở địa phủ đến khi những quyển sách đó không còn lưu truyền trên dương thế nửa nên mới được tái sanh làm heo để trả hết những lỗi lầm còn sót lại .

Nơi ông đến vốn là nơi xưa kia ông tu hành , nhà sư bây giờ vốn là những người bị nạn vì ông xưa kia....................Tuy làm heo nhưng nhờ công phu xưa nên vẩn còn một chúc sáng suốt và nhờ Thiên Liêng giúp sức nên mới đến được Chùa cầu xin tha thứ........Và gởi một thông điệp cho xã hội loài người...............




Tiện đây mình xin kể một câu chuyện có thật. Vào khoảng 50 năm về trước có một người con trai sinh ra trong một g/đ nông dân nghèo hèn, nhưng rất ngoan và hiếu học. Đây là một người con chí hiếu , vốn bản tính siêng năng và hiếu học nên được một vị Mục Sư đở đầu , lo cho ăn học và theo Ông ta học giáo lý ..........

Anh này vì mang ơn , vì có từ tâm và lòng thành kính nên rất là ngoan đạo..............Chỉ vì quá ư là cố chấp.......Nên khuyên Cha , Mẹ dẹp bàn thờ Ông Bà..........Cha Mẹ không nghe , Nên có một lần Anh ta tức khí đập Phá bàn thờ Ông , Bà........................Làm cho Cửu Huyền Thất Tổ phiền lòng , không an................

Đến ngày nhắm mắt , sui tay lòng mừng hí hửng tưởng đâu cả đời mình phục vụ , hầu việc Chúa sẽ được Chúa rước vào Thiên Đàng..........Ai dè Chúa từ chối mà bị đọa vào địa ......Ngục..........