Người xuất gia tu hành chân chính phải xả bỏ những điều không hay của thế tục, tiếc rằng ngày nay chùa to Phật lớn nhưng toàn con cháu của ma vương trấn giữ cả. Vì Phật tử ai ai cũng thấy quá nhiều hình ảnh các sư thầy cai quản những ngôi chùa rộng lớn, tượng Phật cao to dát vàng bạc, nhìn vô rực rỡ nguy nga. Bản thân các vị đó đeo đồ quý đầy người, phương tiện vận chuyển sang trọng, điện thoại cao cấp, ăn uống phải ngon phải có vị giống như đồ mặn, mặc phải đẹp bằng những vải vóc đắt tiền để lộng lẩy hình ảnh của mình, biểu hiện sự ham muốn hưởng thụ tiện nghi vật chất rất mạnh, nói năng hành xử không khác người ngoài trần tục, vậy họ còn xứng đáng là con của Phật, nơi chùa họ đang tu hành liệu Phật còn muốn ngự không?
Theo thiển ý của riêng tôi, nếu ai đó đã thật tâm tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bổn Sư và theo lời dạy của Ngài để dìu dắt mình trên bước đường tu hành thì ít có chuyện lạc lối để rồi trở thành đệ tử của ma vương.
Một Phật Tử tu tại gia, có lòng thuần thành, lòng tin mãnh liệt có khi hơn một vị Sư tu hành làng nhàng ấy chứ, chúng ta không bắt lỗi mà chỉ góp ý để những vị ấy ngộ thêm ra những cái chướng còn lại, đặng còn tinh tấn tu hành hơn nữa chứ.