Tớ thấy sách phong thủy nhiều quá đọc nhức hết cả đầu mà chả biết ứng dụng thực tế thế nào. Vì vậy tớ không tý sửu dần sàng thìn tỵ ngọ ngoậy về phong thủy nữa. Bây giờ theo câu của các cụ: lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam. Ngày trước tổ tiên ra làm như thế, bây giờ ta cố làm như thế. Không chọn được hướng Nam, tớ chọn nhà hướng Đông Nam. Đúng là mùa hè có gió Đông Nam thổi rất mát, mùa Đông gió Đông Bắc không thổi vào nhà nên rất ấm.
Ngoài hướng nhà không tý sửu dần sàng thìn tỵ ngọ ngoậy như đã nói trên. Tớ chọn khu mà hàng xóm khỏe mạnh ăn nên làm ra và không có thằng nghiện nào. Điều đó chứng tỏ khí đất ở khu vực đó là tốt.
Không phải tổ tiên dân Việt chọn hướng Nam. Mà các vua Việt + Tung Của cũng chọn hướng Nam. Giả sử ngày xưa nhà vua chọn các thầy địa lý ngày nay để làm cung điện thì thế nào nhể. Chắc là các thầy bị pheng cổ hết vì không chọn cửa Ngo môn như các vua hay dân gian Việt chọn hướng Nam mà lại tý sửu dần sàng thìn tỵ ngọ nguậy theo tuổi.