ĐẠI LẠC (tiếp theo)

Không thể dùng ngôn từ để diễn tả được đại lạc, những gì mà ngôn từ diễn tả được đều là những lạc thú ở dưới đại lạc.
Bỏ tiền tỉ ra có thể mua được đủ loại lạc thú nhưng không thể mua được Đại Lạc. Đó là một trong rất ít thứ mà người ta không thể dùng tiền (dù với giá nào) để mua được.
Tuy nhiên có những niềm hoan lạc nho nhỏ (Tiểu Lạc) đủ để thỏa mãn cho con người, cái đó gọi là hạnh phúc gia đình. Với những người không có gia đình thì cộng đồng mà họ gắn bó như gia đình (hội đoàn, tăng đoàn, giáo đoàn) cũng là hạnh phúc của họ.
Cuộc sống con người đôi khi chỉ cần đến tiểu lạc là đủ, là mãn nguyện (đặc biệt là đối với phụ nữ), những “tiệm cận đại lạc” luôn có hậu quả xấu và cái giá phải trả luôn luôn đắt, đôi khi là cả tính mạng.
Nếu không có được tiểu lạc thì cũng không thể đến được đại lạc, và không từng trải qua đại lạc thì cũng đừng mong giác ngộ.
Tất nhiên Đại Giác Ngộ đòi hỏi bạn phải nếm trải Đại lạc thì nó cũng buộc bạn phải nếm trải những Đau khổ - Và có thể chính vì trải qua nhiều đau khổ mà ta mới có thể cảm hết được thế nào là Đại Lạc.