Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
Thì thử hỏi có ai muốn dẹp mấy số đt kêu cứu 113, 114, 115 hay k? ĐÒI TỰ CỨU À? Ai chảnh thì cứ việc, bị cướp, tai nạn , hỏa hoạn, cứ câm lặng nhìn chơi, để xem HẬU QUẢ. ĐANG BƠI BỊ CHUỘT RÚT MÀ VẪN CÂM LẶNG CHO CHẾT SỚM BỎ CÔNG CHA MẸ NUÔI LỚN quả là NHẢM. PHẢI LA LÊN HELP ME! Oh MY GOD! Help me!
Đọc comment của Sesonglai hài quá, nên L_D phải mạn phép đắc tội vào comment.

L_D thấy nhiều người bên Mỹ và các nước tin thượng đế, Khi gặp nạn họ cũng la lên "Help Me! Oh My God, Please Help Me"... Nhưng cuối cùng họ vẫn chết. Vậy chẳng hay giữ 1 đoàn người cùng có đạo, cùng có đức tin, cùng kêu, tại sao có người sống, có người chết...

113,114,115 tuy ai cũng gọi nhưng đâu phải ai cũng được cứu. Vẫn có người sống, người chết...

Vậy, Đạo hay Đời đâu khác gì, Nhưng sao lại có sự khác biệt giữa những người cất tiếng kêu!? Kỳ vậy Sesonglai!

Thân Chào!