NN thấy đó binh linh của Tam Phủ, hay Tứ Phú thì thật ra cũng chỉ là những binh lính giống như Tướng Soái Đại Càn của mấy ông thầy vậy. Họ cũng đều là binh linh của “quỷ thần”. Bên mình thì những vị trong Tam Phủ, hay Tứ Phủ thì cũng chỉ là những vị thần giống bên Bà La Môn giáo, v.v…., là những vị thần sông, thần nước, thần lạch, v.v….

Bạn mà tôn thờ những vị này quá thì mai sau một khi bạn mất đi thì họ sẽ đến mà “kéo” bạn đi theo họ, và một khi theo họ thì có lẽ cũng sẽ rất, rất là lâu thì bạn mới mong có cơ hội đầu thai, chuyển tiếp. Và cũng vì cái “duyên” này mà có những người bị họ “hành” và phải theo họ.

Và còn nhiều tình tiết về họ cũng lâm ly, bi đát lắm. Nếu có cơ hội NN sẽ kể cho nghe. Tuy nhiên, theo họ thì bây giờ thấy họ “linh quá”, họ ban cho đủ thứ, nhưng “nhận đi” rồi sau này sẽ phải “hối hận thiên thu”. Nó không phải đon giản đâu.

NN nhiều khi không thích nói, nhưng đối với xã hội VN mình thì đây là những vị thần “dân gian” đã giúp rất nhiều trong “nông nghiệp”, mong cầu. v.v…. Nhưng phần lớn thì phải có sự trao đổi. Họ cho mình cái gì đó, thì nhất định họ cũng bắt mình phải “đáp lể” lại.

Và còn nhiều điều, sự việc, v.v…. không thề nào nói xiết đâu.

Thân
NN