Kinh tế khoa học xã hội tăng lên, thì của cải vật chất cũng tăng theo, và sự cám dỗ của con người, lòng tham vô độ cũng tăng trưởng như thế. Ranh giới giữa đúng sai, thiện ác, chỉ mỏng manh hơn sợi chỉ, một ý nghĩ khởi lên là có khi một cuộc đời sa vào ngõ tối chưa biết chừng. Không chỉ với cô gái văn phòng ở trên, mà hiện nay cả nữ sinh, học sinh, không chỉ với các cô ăn diện hay lười nhác ham chơi mầu sắc chói lói như cảm giác của nhiều người, mà với ngay cả những "bạn" bề ngoài rất ngoan hiền đoan chính, cuộc sống đô thành giàu sang, thành ra nhiều người sẵn sàng làm tất cả hy sinh tất cả để có được ấp tưởng của mình, ngay cả có phải bán mình, họ chỉ lạnh lùng tự ý thức rằng " đơn giản đó là 1 nghề kiếm sống "

Có lẽ một vài người sẽ nói rằng đừng nên nhìn vào mặt tiêu cực như thế, nhưng thật ra không có mặt nào tích cực cả trong một cái pháp giới mà tham, sân si tăng trưởng hơn cả, bởi vì mặt bạn gọi tích cực trong nó hàm chứa con đường của sự tiêu cực kia rồi, giống hết như trong cái hỷ lạc của ái dục nó đã là nhân cho sự nguy hiểm khổ đau rồi, vui thì ít mà khổ thì nhiều hơn đó.

Mặt tích cực là gì? Giáo dục? văn hóa? hay nhân bản? hay khoa học vũ trụ =)) Khoa học vũ trụ dù phát triển đến đâu máy móc thế nào, cũng thua người chả có cái gì chỉ ngồi dưới gốc cây mà cũng còn biết hơn thế cơ mà.

Mặt tích cực duy nhất, là khổ não nhiều hơn, do khổ não nhiều hơn nhiều người có thể giác ngộ, chân lý được hiển hiện rõ rệt hơn khi bối cảnh tương quan xung khắc, nhưng bên cạnh đó, nhiều chúng sinh xuống địa ngục và tiêu hoại, không sao đó vẫn là quy luật muôn đời xưa nay vẫn thế :)