Adam và Eve
Khi mà cây sự sống mọc lên chính giữa khu vườn, cũng là lúc mà Adam
và Eve tỉnh thức khỏi giấc ngủ. Hãy nhớ vật chất cơ thể của Adam và Eve
không giống chúng ta, thứ vật chất đó khiến họ không cần phải chết.
Nhìn xem: họ được làm bởi ảnh sáng. Và khu vườn trở nên tuyệt đẹp! Nó
trở thành nơi ngập tràn ánh sáng. Muôn thú chan hòa và không làm hại
nhau, cũng không ăn lẫn nhau, cũng không làm hại Adam và Eve. Muôn thú
cũng là ánh sáng.Và dòng nước trong lành và ngọt ngào! Vâng, thanh âm
của khu vườn thật hân hoan và tươi vui.
Trông kìa: Adam và Eve dạo chơi!
Vâng,
và họ vô tư dạo chơi, mặc cho họ đã trở nên khác nhau, Adam là người
nam và Eve là người nữ,họ biết điều đó,với âm thanh của Jah-Jah bên
trong.
Từ trên đầu của nhất thể, vâng trên đầu họ là một người có đôi cánh, và trên đôi cánh ấy viết con số của chủ nhân họ,666.
Và con số đó được Satan gửi đến để tách nhất thể khỏi cấp độ của ánh sáng thuần khiết,777.
Rồi
Lucifer đến và nói với họ:"Hãy nghe, ta là Chúa Cha của các con. Người
đã tạo nên các con đây. Các con đã ăn trái của cây trên đỉnh núi mà nó
nằm chính giữa khu vườn chưa?"
Adam nói:,"Không, Cha của con,
nhưng đó là nơi mà chúng con đã đến để nghe âm thanh như tiếng sấm phát
ra từ tầng trời Kush (Đó là thứ âm thanh mà Lucifer đã phát ra).
Eve nói:"Chúng con đến để nhìn thấy nguồn phát ra thứ âm thanh đó".
Lucifer
nói:"ta là nguồn gốc của âm thanh đó. Quả vậy, Đó là âm thanh mà ta
dùng để gọi các con đến, nó cũng được làm bởi bàn tay ta đã tạo nên các
con. Và ta chỉ đến trong thoáng chốc để bảo vệ các con; các con đã được
biết về cây chính giữa khu vườn. nếu ăn trái của chúng các con sẽ phải
chết muôn đời. Nhưng ta sẽ cho các con những cây trái khác để ăn, và cây
sẽ giúp các con trở nên giống ta"
...
Adam và Eve đến giữa khu vườn, Adam nói với Eve,"Anh không muốn giết nguồn sáng nhưng ta phải tuân theo Chúa Cha".
Eve
đáp:"Em cảm thấy có điều gì đó sai bên trong mình, nhưng Ngài là Chúa
là Cha của chúng ta". Cả hai leo lên núi chính giữa khu vườn và tìm kiếm
cây sự sống. Nhưng trước khi Adam bẻ gãy một nhánh cây sự sống để làm
nôi, Eve nói ," Hãy nhớ, đây là khoảnh khắc mà em sẽ sinh đứa con đầu
lòng của chúng ta. Vâng, và giờ đứa bé muốn được sinh ra!"...Adaim nói"
Ta sẽ làm nôi và hủy đi sự sáng khi mà con trẻ của chúng ta được sinh
ra".
Eve hạ sinh đứa bé trai tên là Abdiel là người Nasarea đầu tiên.
...
"...Ta
là Yahweh." Adam ăn lấy sự sống, và máu tươi tuôn tràn khắp cổ của anh.Bởi
vì sự giết chóc (giết nguồn sáng- tức cây sự sống), cơ thể của anh bây
giờ không có đủ sự sống dể ăn...Vâng, và Eve cũng ăn sự sống và máu
tươi chảy khắp đôi tay cô và thân thể cô. Điều đó khiến Adam ham thú việc
giết chóc, nhưng Eve thì không...
"Bây giờ ta sẽ dạy các con làm sao để có một đứa con"
"Chúng con đã biết phải làm sao. Chúng con đã có một bé trai" Lucifer nổi
giận, khi y không biết được chuyện Adam và Eve đã có một đứa con bên
dưới tán cây của cây sự sống. Điều này không nằm trong kế hoạch của y.
Nhìn xem: Lucifer đang mưu toan tiêu diệt hạt giống của loài người đến
từ nhất cực.Lucifer hét lên " bây giờ các các ngươi có thể nhận thấy
ngọn lửa của ta đốt cháy sau lưng của các ngươi".
Adam và Eve nhận thấy đau đớn toàn thân. Lucifer muốn đứa trẻ phải chết.Y đem họ ra khỏi
vườn, đến một cái hang bên ngoài vườn địa đàng, y phán đó là nhà của họ.
Sau đó Lucifer thì thầm vào tai Adam làm thế nào đế Eve mang
thai-đó là cách Cain được sinh ra." Đẩy cô ta xuống và chiếm lấy cô ta,
ngươi mạnh hơn cô ta và không cần phải hỏi ý kiến. Nếu ngươi làm điều
đó hơn là hỏi cô ta, đứa trẻ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều"
Và theo lời đó, Adam túm lấy tóc của Eve và chiếm hữu cô cho riêng anh, và anh
cũng không hỏi và không nghe lời nào từ cô. Và lần này khác với lần ái
ân của cả hai ở giữa khu vườn. Và tâm hồn của đứa trẻ cũng khác với
Abdiel, đen tối.
...
Adam gặp ác mộng về muôn thú mà
họ đã giết chết... Eve không hế ngủ cả đêm ấy...Eve tự nhủ:"Dù cho điều
đó có nghĩa Chúa Cha sẽ giết ta với quyền năng của Ngài, ta sẽ không
giết chóc một lần nào nữa. Ta ân hận vì tất cả những gì ta sát hại.
Vâng, ta thà chết còn hơn tàn sát.Và ta sẽ không bao giờ ăn sự sống của
muôn thú một lần nào nữa"
...
Eve gặp lại Abdiel, không còn hình hài bé nhỏ, mà trong hình hài của một người trưởng thành.
Abdiel
nói với Eve:"Mẹ, người phải ăn trái cây chính giữa vườn , nơi có cây sự
sống. Ăn trái cây đó chính là bước đầu tiên trong sự chữa lành của mẹ."
Eve vẫn nhớ lời Chúa Cha rằng cô không được ăn trái của cây sự sống."Khi nào thì mẹ sẽ ăn trái của cây sự sống chính giữa vườn?
Và tại sao con lại gọi nó là "cây sự sống".Như Chúa Cha đã nói với mẹ rằng nếu ta ăn trái của cây đó, ta phải chết muôn đời".
....
Và tình yêu là trái ngọt của cây sự sống.....
Sáng thế 8,9,10 (10_từ 1-16)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks